(Vothuat.vn) – Như đã biết, ở sự kiện UFC 249 hứa hẹn sẽ được tổ chức vào 9/5 tới đây, Justin Gaethje sẽ là cái tên tiến vào lồng bát giác cùng với Tony Ferguson chứ không phải Khabib Nurmagomedov.

Đây là trận tranh đai hạng nhẹ UFC, tuy nhiên với Gaethje, anh không cho rằng mình là một nhà vô địch thực thụ kể cả khi thắng trận này:

“Khi họ đeo chiếc đai vào người tôi, đó sẽ không phải đích đến cuối cùng.”

“Đó chỉ là một chặng trên đường vươn tới đỉnh cao – điều mà tôi đang hướng đến.”

“Sẽ thật tuyệt khi được đeo chiếc đai UFC, nhưng nó không có nghĩa tôi là một nhà vô địch của UFC.”

“Khi tôi đánh bại Tony, Khabib sẽ là mục tiêu kế tiếp. Trở thành số một thế giới, đó là điều mà tôi ở đây để làm.”

Gaethje thận trọng trước trận quyết đấu

Rõ ràng, những phát biểu của Gaethje là hoàn toàn có cơ sở, bởi anh chỉ được đánh trận này vì Khabib bị “kẹt” vì tuần lễ Ramadan mà thôi.

Ở một diễn biến khác, vừa qua Tony Ferguson lên tiếng, nhận định về đối thủ của mình trước thềm UFC 249:

“Justin không chỉ biết đấm, đá, đó là một võ sỹ với lối chơi tự do.”

“Có lẽ anh ta sẽ sẵn sàng cho một cuộc đấu không chỉ trong 3 hiệp, và tôi cũng hướng tới điều đó.”

“Vì thế, hi vọng trận đấu sẽ diễn ra trong vài hiệp, và chúng tôi có thể cho các khán giả xem một show thật mãn nhãn.”

San San


Tin liên quan: