(Vothuat.vn) – Đúng như dự đoán của phần đông giới chuyên môn cũng như là cả các khán giả, Kamaru Usman đã thể hiện sự áp đảo trong cuộc đấu với Jorge Masvidal trong khuôn khổ trận đấu chính của sự kiện UFC 251 – Đảo quyết đấu.

Như vậy, ‘The Nigerian Nightmare’ đã thành công bảo vệ chiếc đai vô địch hạng bán trung của mình. Còn với Masvidal, hiện tại điều anh muốn nhất là nhanh chóng có được một trận tái đấu. Sau cuộc so tài vừa qua, Gamebred đã ngay lập tức bày tỏ mong muốn của mình:

“Chúng tôi sẽ làm điều đó 1 lần nữa. Dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ làm điều đó 1 lần nữa, còn giờ tôi chỉ có thể chờ đợi và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.” 

“Tôi không thể biến mất khỏi môn thể thao này mà không có chiếc đai đó quấn quanh eo, bằng cách này hay cách khác.”

Masvidal mong muốn được tái đấu với Usman

Và mới đây, anh tiếp tục lên tiếng nói về điều này trên ESPN:

“Đó phải là Usman, chẳng có gì phải đắn đo cả. Họ có thể cho tôi đấu với những cái tên có danh tiếng lớn hơn, qua đó giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn không?”

“Đáp án là có, và đó là một sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng với tôi, người tôi muốn đấu chỉ có Usman.”

Rõ ràng Masvidal rất nóng lòng được báo thù. Tuy nhiên ngoài Usman, lúc này có một số cái tên có thể trở thành đối thủ tiếp theo của anh, đó là McGregor, Nate Diaz hoặc Colby Covington.

San San


Tin liên quan: