Max Holloway: Tài năng trẻ và hành trình tại UFC

Một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của giải đấu khắc nghiệt UFC – Max Holloway (đang sở hữu chuỗi 6 trận toàn thắng) sẽ đối đầu với Chales Oliveira tại UFC Fight Night 74 diễn ra vào cuối tuần này tại Saskatoon, Canada.

Mayweather – “Gã hề” Conor McGregor: Xứng đáng là “trận đấu thế kỷ”
BJ Penn: Striker có lối đánh quyến rũ nhất

Hình 1

Đầu tiên, hãy hướng mắt về lần thượng đài đầu tiên của Holloway vào năm 2012, chúng ta sẽ thấy một võ sĩ vô danh và rất non trẻ, lần đó cũng là lần đầu trong đời Holloway phải nếm lấy thất bại, chấp nhận quy hàng ngay tại hiệp 1 vì đòn khóa triangle kết hợp armbar của một Dustin Poirier đầy kinh nghiệm thi đấu. Holloway chia sẻ:

“Nếu bạn nhìn vào trận với Poirier, tôi cứ như một đứa trẻ 16 tuổi vậy. Bạn hãy nhìn vào các trận gầy đây, tôi có thêm tí cơ bắp, tôi đang trưởng thành hơn. Cơ thể tôi cũng khác hơn trước rất nhiều.”

Hình 2

Hiện tại đã 23 tuổi, Holloway gợi nhớ lại những bước đi đầu tiên tại lồng bát giác và chẳng màn đến kết cục của đêm hôm ấy. Chỉ mới 20 tuổi và thất trận tại UFC 143, anh là một trong những tên tuổi trẻ trung nhất từng  có mặt ở UFC, Holloway xuất hiện đêm hôm đó với cương vị là kẻ thay thế, anh bước lên nhận chiến thư thay cho Ricardo Lamas với thời gian ngắn để chuẩn bị. Chưa đầy 4 năm sau, Holloway có mặt tại top 5 của hạng cân featherweight.

Nhưng Holloway vẫn chưa hài lòng hay thỏa mãn với tình trạng hiện thời, chỉ gần vị trí đỉnh của hạng cân featherweight. Đích nhắm của anh chính là nấc thang cuối cùng, và anh tin chiến thắng trước Charles Oliveira sẽ  đưa anh gần hơn với chiếc đai vàng của UFC.

Video trận Max Holloway vs. Akira Corassani:

https://www.youtube.com/watch?v=BfkcceCgBxw

Tuy nhiên, trước đây không phải lúc nào cũng vậy. Lời của Holloway về nguyện vọng lúc trước của anh:

“Thật tình là tôi từng muốn thành võ sĩ K-1…Khi tôi 16…đó là mục tiêu của tôi. Nhưng 2 năm sau, khi lên 18, đó là khi UFC bắt đầu trở thành một cơn bão rầm rộ. Trong mắt tôi lúc ấy, đó là chiếc đai để kiếm tiền một cách khôn ngoan nhờ vào UFC.”

Đạt tới trình độ cao của MMA và gia nhập UFC khi chỉ mới 20 tuổi, Holloway trở lại và đi liền một loạt 3 trận thắng để đóng lại năm 2012. Nhưng càng về sau thì cách thử thách càng cao hơn, và đó là hai chiến bại dưới hai cái tên Dennis Bermudez và Conor McGregor, lúc bấy giờ, tương lai của Holloway rơi vào khung cảnh hiểm nghèo, thua thêm một trận rất có khả năng anh sẽ bị cắt hợp đồng với UFC.

Sau đó vào năm 2014, Holloway bật dậy với thành tích ấn tượng, thắng liên tục 4 trận, tất cả đều là kết liễu đối thủ, trong đó có cả lần thắng bằng submission đầu tiên trong sự nghiệp của anh trước Andre Fili tại UFC 172.

https://www.youtube.com/watch?v=2RA2fI5xn68

Với chuỗi thắng hiện giờ đã lên đến 6, bao gồm chiến thắng ấn tượng và giành giải thưởng Performance of the Night trước Cub Swanson vào tháng 4 năm nay. Holloway đang chuyển sự tập trung sang Oliveira, một trong những bậc thầy về submission. Holloway cho biết:

“Điểm hoàn hảo nhất để chúng ta so sánh với Oliveira là trận của tôi với Cole Miller. Tôi có cảm giác chiến lược trước Cole Miller rất tốt, vì vậy nếu thêm chút điều chỉnh, tôi sẽ sẵn sàng cho Oliveira. Oliveira khôn khéo hơn trên mặt sàn, hay khi anh ta nắm được gì đó anh ta chỉ thả ra khi nó gãy hay tiếng chuông vang lên hoặc bạn bất tỉnh hay điều gì đó tương tự. Tôi có tí thay đổi nhỏ về Jiujitsu nhưng như tôi đã nói. Max Holloway không thay đổi vì bất cứ đối thủ nào. Tôi sẽ bước vào sàn đấu và làm những việc tương tự tôi vẫn làm trong trận đấu. Đó chỉ là nếu họ không ngăn tôi được.”

Dĩ nhiên, một chiến thắng sẽ đẩy Holloway thêm thăng hạng, và những gương mặt đình đám khác sẽ xuất hiện như Frankie Edgar, Chad Mendes và Ricardo Lamas… Có cả một tiềm năng gặp lại nhà vô địch tạm quyền Conor McGregor, cuộc chiến đó sẽ tạo thêm danh tiếng vang dôi cho Holloway, không phải vì Holloway là kẻ duy nhất thua điểm trước McGregor tại UFC, mà còn là võ sĩ tiến triển vượt bậc sau lần đối đầu vào năm 2013.

Hoàng My