(Vothuat.vn) – Vừa qua tại sự kiện UFC 249, một cơn chấn động đã xảy ra trong màn so tài để tranh đai hạng nhẹ khi mà dù được đánh giá cao hơn, Tony Ferguson lại để Justin Gaethje hạ gục bằng TKO.

Trận đấu này cho thấy rõ ràng rằng Ferguson thua xứng đáng. Và sau trận đấu này, Conor McGregor đã lên tiếng chỉ ra lý do mà anh thất bại, đồng thời khẳng định nếu không thay đổi, ngay cả Dustin Poirier cũng có thể đánh bại El Cucuy:

“Tôi yêu mến Tony.”

“Cách thức nói chuyện của Tony cũng rất thú vị, nhưng phải thú thật thể trạng của anh ấy và cả cách thức anh ấy chuẩn bị cho trận đấu thực sự đáng xấu hổ.”

“Khi Tony hồi phục thể trạng, có thể anh ấy sẽ đấu với Dustin. Nếu Tony không có sự thay đổi phù hợp, điều mà tôi tin sẽ không xảy ra, ngay cả Dustin cũng đánh bại được anh ấy.”

“Nhưng với Dustin, anh ta chẳng thể duy trì nổi mạch thắng đâu, sự nghiệp của anh ta sẽ mãi cứ thắng rồi lại thua như vậy.”

McGregor vẫn chưa thôi công kích Gaethje

Ở một diễn biến khác, không chỉ nói về Tony Ferguson, McGregor cũng đã có những phát biểu về Gaethje:

“Gaethje là một kẻ chuyên ôm chân, và ai cũng biết hắn chẳng có gì đáng sợ cả.”

“Hãy thử vào đây và nhảy nhót với mối đe dọa thực sự mà mày vẫn muốn này.”

San San


Tin liên quan: