Những hình ảnh đầu tiên của Conor McGregor khi được tại ngoại

Conor McGregor đóng 50.000 đô la để bảo lãnh cho tại ngoại. Võ sĩ người Ireland không trả lời báo chí về cơn thịnh nộ mà anh gây ra vào đêm thứ 5.

Conor McGregor trông khá ảm đạm trong phòng thẩm vấn trước khi được thả tự do.

McGregor (thứ hai từ phải) trao đổi với các luật sư của ông trong một phiên điều trần vào thứ 6. Người bạn của anh ta và đồng bị cáo Cian Cowley (đứng bên trái) cũng được cấp bảo lãnh 25.000 đô la, trong phiên xử.

McGregor lắng nghe trong quá trình xét xử của tòa án, trong đó thẩm phán bảo lãnh cho Conor với 50.000 đô la.

Sau khi được bảo lãnh, McGregor rời khỏi phòng xử án tràn ngập với các luật sư và vệ sĩ cá nhân.

McGregor đi giữa cảnh sát hộ tống xuống sảnh tòa án Brooklyn sau khi được trả tự do tại ngoại.

Sau một đêm giam giữ, nhà vô địch hai hạng cân của UFC được trả tự do. Tuy nhiên, Conor McGregor đang phải đối mặt với một mức án có thể lên đến 7 năm tù giam.

V.Đ