(Vothuat.vn) – Henry Cejudo có biệt danh là “song vương” khi anh từng là nhà vô địch của cả hai hạng cân Flyweight và Bantamweight trong hệ thống UFC. Thậm chí, anh còn tự gọi mình là “Triple C” khi đồng thời nắm giữ cả tấm huy chương vàng tại Olympic.

Tuy nhiên, võ sỹ người Mỹ đã bị tước mất danh hiệu hạng ruồi hồi cuối năm ngoái sau khi anh đã nghỉ thi đấu một khoảng thời gian dài vì chấn thương vai (lần cuối Cejudo bảo vệ đai vô địch hạng ruồi là vào tháng 1 năm ngoái).

Cejudo bực tức khi bị tước đai vô địch

Như đã biết, phản ứng của cựu đô vật này là rất dữ dội khi biết tin khi anh nói rằng “Triple C là người đã bỏ lại cái đai vô địch cho bọn ‘cáo đói’ đang thèm khát nó.”. Và có lẽ sẽ không có gì bất ngờ nếu Cejudo trở lại hạng ruồi để tìm về vinh quang đã bị cướp đi.

Và theo võ sỹ Jussier Formiga, điều này là có khả năng xảy ra:

“Cậu ấy liên tục nói về việc muốn có một trận đấu lớn, và cậu ấy xướng tên Jose Aldo.”

“Hạng ruồi là hạng cân mà cậu ấy giành được danh hiệu đầu tiên.”

“Vì thế, tôi nghĩ có thể cậu ấy sẽ quay lại hạng cân này trong tương lai, bởi hạng cân 135lbs có rất nhiều đối thủ mạnh.”

“Tôi không biết cậu ấy sẽ thi đấu thế nào khi về lại hạng cân đó, hãy cùng chờ xem.”

San San


Tin liên quan: