Swanson cảm ơn Edgar vì đã “tra tấn” mình

Trong một phát biểu mới đây, Cub Swanson thừa nhận anh đã rút ra được rất nhiều bài học sau thất bại trước Frankie Edgar.

Trước khi bị Edgar ‘hủy diệt’ trong sự kiện UFC Fight Night 57 cuối tuần qua, Swanson đã trải qua 6 trận bất bại liên tiếp trong vòng 3 năm, qua đó nâng thành tích trong sự nghiệp của anh tại UFC lên thành 6-2.

Chia sẻ mới đây trước cách truyền thông về thất bại đau đớn này, Swanson tuy đã không giấu được sự thất vọng của mình, nhưng anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Edgar vì đã giúp anh có thêm nhiều bài học đáng giá:

“Rõ ràng, tôi thật sự rất thất vọng với những gì đã thể hiện. Trước thềm trận đấu, tôi đã rất tự tin và cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ để hạ gục anh ấy, nhưng rõ ràng là không phải.””Anh ấy đã làm những gì mà anh ấy cần phải làm. Anh ấy đã tra tấn tôi. Tuy nhiên tôi phải cảm ơn anh ấy vì bài học này. Tôi đã rút ra nhiều điều từ đó.”

Xuân Anh