(Vothuat.vn) – John Kavanagh thừa nhận không thể can thiệp vào quyết định của Conor McGregor. 

Trong lần Q & A trực tiếp trên Instagram, John Kavanagh đã có những chia sẻ về quyết định giải nghệ của Conor McGregor. Theo đó, HLV 43 tuổi này thừa nhận cậu học trò thực sự nghiêm túc với tuyên bố giã từ cuộc chơi lần này.

Kavanagh thừa nhận không thể can thiệp vào tương lai của McGregot.

“McGregor có nghỉ hưu thật không? Đúng vậy, cậu ấy đã giải nghệ. Tôi cũng không thể thuyết phục cậu ấy trở lại thi đấu. Chính cậu ấy sẽ tự biết phải làm gì. Không ai biết được chuyện tương lai. Còn hiện tại, McGregor đã giải nghệ.”

Trước khi giải nghệ, McGregor đã nhận được lời thách đấu từ Kamaru Usman – một võ sĩ hạng welterweight. Theo Kavanagh, gã điên UFC đủ sức làm nên chuyện nếu có động lực thi đấu: “Thành thật mà nói, bất cứ võ sĩ nào lên hạng cân hoặc xung quanh hạng lighweight của McGregor, đều có thể bị cậu ấy đánh bại.”

Liệu “gã điên UFC” có trở lại UFC một lần nữa?

Ngoài Usman, “gã điên UFC” còn lên kế hoạch so găng với huyền thoại Anderson Silva. Tuy vậy, trận đấu trong mơ đã không thể xảy ra với tuyên bố giải nghệ lần thứ 3 của võ sĩ Ireland.

Vothuat.vn


Tin liên quan: