Trần Cao Cẩm Tiên – “con nhà người ta” của làng Taekwondo Việt Nam

(VoThuat.vn) – Với tấm huy chương vàng tại giải vô địch Taekwondo Quốc gia 2019 vừa giành được, cùng với đó là rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác trong thời gian vừa qua, cô nàng võ sinh sinh năm 1997, Trần Cao Cẩm Tiên đang dần cho thấy mình cũng tài giỏi không hề kém cạnh so với đàn anh đàn chị.

Đến với con đường Taekwondo như một cơ duyên khi nơi Cẩm Tiên sống ở gần một Trung tâm Thể dục thể thao. Với tính cách năng động của mình nên cô thường đến đây vui chơi và sinh hoạt. Tại đây, sự lôi cuốn đến từ một trong những môn võ mang đậm tính nghệ thuật đã làm cho Tiên cảm thấy thích thú và muốn thử sức mình ở bộ môn này. Cô đem chuyện này nói với gia đình và được cha mẹ đồng ý. Khi đam mê được chính gia đình ủng hộ và chắp cánh thì không gì ngăn được cô gái trẻ gặt hái những thành công liên tiếp.

Thế là, cô gái trẻ đã đến với Taekwondo như thế đó. Cô ngày ngày tập luyện miệt mài và sớm thể hiện tài năng đặc biệt của mình. Đến nay đã tròn 10 năm kể từ ngày tài năng của cô được công nhận và được đưa lên đội tuyển quyền Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Cao Cẩm Tiên tại Giải Vô địch Taekwondo châu Á mở rộng

Tiên chia sẻ: “Mình gắn bó với Taekwondo lâu như vậy là vì sự yêu thích và đam mê của mình. Bên cạnh đó việc đạt được các thành tích thi đấu, mình nhận được khen thưởng, qua đó mình đã có thể tự chi trả chi phí học tập và một số chi phí hoạt động cá nhân. Hơn thế nữa, học Taekwondo càng lâu mình càng nhận ra Taekwondo không chỉ mang lại cho mình những vinh quang, chiến thắng mà còn rèn luyện cho mình sự tôn trọng, tính kỉ luật, tự lập và sự quyết tâm được nuôi dưỡng ngày qua ngày.”

Tháng 6 vừa qua chứng kiến sự vươn mình của Taekwondo Việt Nam ở đấu trường châu lục nội dung quyền sáng tạo với 5 HCV, 1 HCĐ. Bên cạnh sự xuất sắc của người đàn chị Châu Tuyết Vân, thành công tại giải đấu này còn ghi dấu ấn đậm nét của Trần Cao Cẩm Tiên với các tấm HCV Đồng đội nữ tiêu chuẩn, HCV Cá nhân nữ tiêu chuẩn, và HCB Đôi nam nữ tiêu chuẩn.

Không chỉ vậy, cô gái sinh năm 1997 còn sở hữu cho mình một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ khác. Có thể kể đến như: HCV đồng đội nữ Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á (tháng 5/2019); HCV cá nhân nữ, HCV đồng đội nữ giải Taekwondo Úc mở rộng (tháng 6/2019); HCĐ cá nhân nữ, HCV đồng đội nữ, HCV đôi nam nữ giải President’s Cup Oceana (tháng 6/2019) …

Cẩm Tiên cùng đồng đội tự hào nâng cao Quốc Kì tại đấu trường châu lục

Đứng sau thành công của cô gái trẻ luôn là sự động viên giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, đồng đội. Bên cạnh đó, người mà Tiên luôn dành sự biết ơn là HLV Nguyễn Thanh Huy – HLV trưởng tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Với Tiên, sự thành công của ngày hôm nay có công rất lớn từ người mà cô vẫn gọi tiếng thân thương là “Thầy”.

Tiên chia sẻ: “Người giúp mình đạt được những điều đó chính là thầy Nguyễn Thanh Huy. Thầy không chỉ giảng dạy Taekwondo, bên cạnh việc tập luyện Thầy còn tạo cơ hội cho đội cũng như cho mình nhiều cơ hội học tập khác như đi đến nhiều nơi, học hỏi nhiều nền văn hoá, giáo dục khác nhau, học các khoá học rèn luyện và nâng cao kĩ năng mềm cho bản thân.”

Cẩm Tiên và HLV Nguyễn Thanh Huy

Chẳng những là một VĐV cừ khôi, Cẩm Tiên còn là một cô học trò gương mẫu với thành tích học tập khiến ai cũng phải nể. Cô võ sĩ 9x này vừa tốt nghiệp loại giỏi Ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Điều đặc biệt hiện là Tiên đang là học viên chương trình thạc sĩ 4+1 tại TDTU được hỗ trợ học bổng toàn phần nhờ thành tích thể thao cấp quốc tế.

Với một VĐV chuyên nghiệp, quả thật, việc vừa tập luyện, thi đấu song song với việc vẫn giữ thành tích học tập đáng nể như vậy không phải là điều dễ dàng. Song, với sự hỗ trợ từ gia đình, các HLV cũng như từ Ban giám hiệu nhà trường, đối với cô không một thử thách nào là quá lớn.

“Động lực để mình không ngừng cố gắng chính là ba mẹ, mình muốn có thể tự lập, tự lo lắng cho bản thân để ba mẹ yên tâm về mình. Và thêm vào đó, mình muốn sớm có thể báo hiếu với ba mẹ.”

“Việc học song song cả chương trình cử nhân và thạc sĩ vốn đã gặp khó khăn về vấn đề thời gian và đặc biệt là đối với những VĐV còn đang thi đấu như mình thì sẽ không tránh khỏi những khó khăn và cản trở. Có những ngày thời gian ngủ của mình chỉ từ 3 đến 4 tiếng cho cả ngày, để kịp hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ được giao từ giáo viên và HLV ở đội tuyển. Nên vấn đề thời gian chính là khó khăn lớn nhất mình gặp phải.”

“Dù là vậy, song, BGH nhà trường, Ban lãnh đạo Khoa Khoa học thể thao – Trưởng Khoa Thầy Nguyễn Văn Bắc; HLV Trưởng đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam Thầy Nguyễn Thanh Huy cùng tất cả sự thấu hiểu cho từ các giảng viên cho khó khăn ấy của mình nên luôn tạo điều kiện tốt nhất để giúp mình hoàn thành tốt cả việc học và tập luyện.”

Chưa hết cô võ sĩ xinh xắn này còn đạt được 670 điểm Toeic quốc tế. Với khả năng ngoại ngữ của mình hiện cô đang làm giáo viên giáo dục thể chất tại trường quốc tế Việt Nam – Phần Lan VFIS.

Khi được hỏi về những dự định cho tương lai của bản thân sau khi đã tốt nghiệp, Tiên cho biết:

“Hiện tại mình đã tốt nghiệp bằng cử nhân. Trước tiên là vẫn đang tiếp tục để hoàn thành chương trình thạc sĩ. Song song với đó, nhờ sự hỗ trợ từ HLV Trưởng đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam mình vẫn đang duy trì và phát triển việc tập luyện ở đội tuyển. Ngoài ra, mình đang giảng dạy chương trình P.E tại trường Quốc tế Việt Nam Phần Lan. Nhờ Taekwondo và Thầy Nguyễn Thanh Huy; nhờ Đại học Tôn Đức Thắng và Thầy Trưởng Khoa Khoa học thể thao để mình có được những kết quả đạt được như hôm nay. Chính vì vậy mình vẫn muốn gắn bó, cống hiến, phục vụ hết mình cho Đại học Tôn Đức Thắng cũng như cho Taekowndo Việt Nam nói chung và Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.”

Rõ ràng với những thành tích đạt được cả trong cũng như ngoài sàn đấu, Trần Cao Cẩm Tiên xứng với danh xưng “con nhà người ta” của thế hệ 9x nói riêng và của một lớp trẻ luôn cố gắng hết mình làm rạng danh Tổ Quốc nói chung.

Hoài Phương – Anh Vũ