Vợ của Jose Aldo tố cáo UFC ép chồng mình thi đấu khi đang chấn thương

Thứ bảy này Jose Aldo sẽ có trận đại chiến với Conor McGregor để quyết định xem ai chính là chủ nhân thực sự của chiếc đai vô địch.

Những lần “tàn sát” đối thủ của Jose Aldo
Những thông số “đáng gờm” về Jose Aldo trước trận đại chiến

Jose Aldo và Conor McGregor đã được lên kế hoạch sẽ thi đấu với nhau tại UFC 189 nhưng vì Jose Aldo đã dính chấn thương ngay gần kề ngày thi đấu nên anh đã xin rút lui khỏi UFC 189 lần đó và người thay thế anh thi đấu với Conor McGregor là Chad Mendes.

Vivianne-Aldo-Jose-Aldo-wife-pic

Đã có rất nhiều lời đồn đoán về chấn thương của Jose Aldo. Nhiều người cho rằng đó là chấn thương thật của anh, nhưng có một số ý kiến thì nói rằng Jose Aldo sợ phải đối đầu với Conor McGregor nên mới giả vờ chấn thương để hoãn lại trận thi đấu. Chính chủ tịch Dana White cũng nói rằng Jose Aldo không tham gia thi đấu tại UFC 189 là do anh ép ký không kip và xin rút lui chứ không hề có chấn thương nào xảy ra.

Tuy nhiên, mới đây vợ của tay đấm người Brazil này đã nói về chấn thương mà chồng của mình đã gặp phải trong lúc tập luyệ trước thềm UFC 189 là có thật. Cô cũng đồng thời tố cáo UFC rằng đã ép chồng của mình thi đấu bất chấp cả đang chấn thương.

Cuối tuần này sẽ diễn ra trận đại chiến đầy máu lửa.
Cuối tuần này sẽ diễn ra trận đại chiến đầy máu lửa.

“Aldo thực sự đã bị thương, ở đây có video của nó (cảnh Jose Aldo bị chấn thương). Anh chàng này đã tung ra một cú đá vào xương sường của Jose Aldo và khiến nó bị gãy. HLV đã gọi tôi nửa giờ sau khi đến bệnh viện và yêu cầu tôi bình tĩnh vì họ cũng chưa chắc rằng nó có bị gãy hay chưa. Chúng tôi không muốn gây ra cảm giác lo sợ đối với bất kỳ ai vì chúng tôi cũng chưa chắc anh ta có thể thi đấu được hay không. Sau một thời gian, HLV gọi tôi và nói rằng xương sường củ anh ấy đã bị gãy và anh ấy cần 3 – 4 tuần để điều trị và dưỡng thương. Đó là 2 tuần trước khi chiến đấu, điều đó khiến chúng tôi đã tuyệt vọng”.

Hình chụp chấn thương của Jose Aldo
Hình chụp chấn thương của Jose Aldo

“Dana White gọi điện thoại và nói chuyện với chúng tôi về những con số (ý nói là tiền). Con số đó lên tới hàng triệu đô la nếu chồng của tôi thi đấu. Chắc chắn bạn không thể làm điều này với cuộc sống của bạn”. Junior (Jose Aldo) đã cố gắng làm tất cả mọi thứ, làm mọi việc. Nhưng họ không muốn công bố nó vì họ đã sắp đặt người khác vào cuộc chiến. Họ chi hàng triệu đô cho cuộc chiến. Làm thế nào họ có thể nói anh ấy bị gãy xương sườn? Họ không muốn thừa nhận điều đó, họ muốn tổ chức lại trận chiến, họ đẩy chúng tôi vào cuộc chiến và chúng tôi đã nói rằng nó anh ấy đã bị chấn thương”.

Video những thông số về Jose Aldo trước trận đại chiến:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”87508″]

H.C