Võ sĩ MMA người Do Thái bị bắn chết ở Florida

Võ sĩ MMA chuyên nghiệp Aaron Rajman đã bị bắn chết tại nhà riêng của gia đình ở Tây Boca Raton, Flodira vào đêm thứ hai.

Fan đấu giá chiếc quần ‘mất vệ sinh’ của nữ võ sĩ UFC
Đồng nghiệp lại đòi UFC tước đai của McGregor

Theo WPBF News, Aaron Rajman, 25 tuổi, đã bị giết chết sau một cuộc ẩu đả với một số kẻ tình nghi đã đột nhập vào nhà của anh. Cảnh sát vẫn chưa biết được động cơ đã dẫn đến vụ giết người này.

Mặc dù cảnh sát đã không xác nhận danh tính của nạn nhân, một người hàng xóm nói với WPBF rằng đó là Rajman, người mà cô nói đã dừng lại trước nhà cô vào buổi tối đó để chào hỏi các con của cô.

Một người bạn của Rajman, người đến từ cộng đồng Chabad Lubavitch, nói với WPBF rằng Rajman là người có liên quan sâu xa với cộng đồng Do Thái địa phương và cam kết với đức tin của mình.

Trang web của Chabad mô tả anh là một thành viên của cộng đồng này và trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016 Rajman nói anh đã tham gia vào một nhà thờ Do thái của Chabad.

Trong  đó cuộc phỏng vấn, Rajman cũng mô tả mình là “một phần của người Do Thái”, anh luôn cầu nguyện vào buổi sáng cũng như vào buổi tối sau một ngày luyện tập.

Rajman la một võ sĩ MMA chuyên nghiệp thi đấu tại nội dung hạng lông. Anh đã từng được huấn luyện tại American Top Team ở Coconut Creek và có thành tích 8 trận thắng, 1 trận thua ở các giải nghiệp dư và 2 trận thắng, 2 trận thua tại các giải chuyên nghiệp. Trận đấu gần đây nhất của anh là trận thua trước Luis Raul Gomez Alvarez vào ngày 7 tháng 5 năm 2016.

Anh Thư