Võ sĩ trở lại UFC sau 14 tháng tù tội

Sau khoảng thời gian 14 tháng tù tội, Reza”Mad Dog” Madadi đã cho biết anh đã ký kết một hợp đồng mới với UFC và sẽ trở lại thi đấu tại hạng cân lightweight sau hai năm vắng bóng trên sàn đấu.

Conor Mcgregor là võ sĩ có lực đấm mạnh nhất UFC
Anderson Silva sẽ không tham dự Olympics

Madadi đã từng thi đấu cho UFC 3 trận, đạt thành tích 2 thắng 1 thua, trong đó có chiến thắng bằng submission trước võ sĩ xếp hạng 5 Michael Johnson vào lần so găng cuối cùng năm 2013.

Hơn hai tháng sau khi đánh bại Johnson, Madadi đã bị bắt giữ tại Thụy Điển vì có liên quan đến một vụ cướp tại cửa hàng túi xách tay thời trang, có ba người mang mặt nạ đã đập vỡ cửa sổ bằng búa tạ rồi trộm mất số hàng hóa với tổng giá trị hơn 150000 đôla.

Madadi đã được kết án 18 tháng tù giam tại tòa và anh là bị cáo duy nhất phải ngồi tù trong vụ án này. Madadi đã chống án và được xét xử lần thứ hai, nhưng phiên tòa vẫn kết luận anh có tội lần nữa, kết quả là anh phải trải qua 14 tháng tù giam tại Thụy Điển trước khi được trao trả tự do vào đầu năm nay.

1

Giờ đây khi đã qua khỏi thời gian thi hành án và tù tội, anh thông báo đã kí một hợp đồng mới với UFC trên trang Twitter cá nhân, trở lại với sự nghiệp anh đã đánh mất trong hai năm qua.

“Hai năm trước người ta nói tôi sẽ không bao giờ trở lại, tôi quá già rồi, tôi không xứng đáng một cơ hội nữa nhưng tôi muốn nói với mọi người và tất cả bọn ghen ghét tôi, tôi đã trở lại. Tôi sẽ trở lại UFC một lần nữa, mạnh mẽ hơn bao giờ.”

Madadi đã cho biết trong một video anh đăng tải vào ngày hôm qua 10/06
Madadi đã cho biết trong một video anh đăng tải vào ngày hôm qua 10/06

Madadi là một thành viên trong cùng một đội của Thụy Điển với Alexander Gustafsson. Cả hai võ sĩ này cũng cùng chung một ban quản lý. UFC đến giờ vẫn chưa xác nhận việc ký kết hợp đồng, nhưng Madadi và cả ban quản lý đã thông báo về hợp đồng mới hôm thứ tư 10/06.

Hoàng My