Võ sư đánh vợ: Khi chuyện gia đình không còn là “đóng cửa dạy nhau”

(VoThuat.vn) – Trong hai ngày qua, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ vô cùng to lớn trước hành vi đánh vợ mới sinh tới mức nhập viện của một người được cho là võ sư đang sinh sống tại Hà Nội.

Như VoThuat.vn đã đưa tin, sáng ngày 27/8, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ bế con nhỏ liên tục bị người đàn ông tát và đấm đá túi bụi. Người mẹ cùng em bé nhiều lần ngã dúi dụi xuống nền nhà, thậm chí người phụ nữ đáng thương nhiều lần ôm đầu nằm xuống đất nhưng người chồng vẫn không tha.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Vũ Thu L. (SN 1992) còn người chồng có hành vi hành hung vợ là Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987). Được biết, Vinh từng học tán thủ, hiện đang là thầy giáo mở lớp dạy võ Wushu tại quê nhà ở huyện Mê Linh, Hà Nội.

Theo gia đình chị L. cho biết, chị L. và Nguyễn Xuân Vinh đã kết hôn được 9 năm và có với nhau 2 con nhỏ, trong đó bé gái thứ 2 mới gần 2 tháng tuổi. Hai vợ chồng chị L. đang sống tại 1 căn chung cư trên địa bàn phường Thạch Bàn.

Khi chị L. tháo chiếc tivi ở phòng khách để mang vào phòng trong cho con trai lớn học lớp 1 xem. Thấy vậy, người chồng đã tức giận và chửi bới ầm ĩ: “Thế mày hỏi ý kiến tao chưa? Mày không cho tao xem à”. Sau đó người đàn ông này đã ra tay đánh vợ.

Chị Vũ Thị Thu L.

Trả lời trên báo Trí Thức Trẻ, chị L cho hay, sự việc xảy ra vào tối 26/8, là sự tích tụ của cả một quá trình và thể hiện bản tính hung hãn kéo dài của chồng sau 9 năm chung sống.

Chị L. và Vinh quen nhau lúc còn đi học, sau đó kết hôn. Sau khi cưới được 1 năm, con trai lớn 1 tuổi, chồng chị bắt đầu có những hành vi bạo lực, chửi bới vợ. Sau đó, do quá thất vọng, bức xúc trước hành xử của chồng, chị L. đệ đơn ra tòa ly hôn.

Chị L. kể: “Khi sinh người con đầu được một năm, chồng tôi đánh đập, chửi bới tôi và gia đình tôi rất thậm tệ. Tôi đã làm đơn ly hôn và gửi ra tòa nhưng chồng năn nỉ, cầu xin nên tôi mềm lòng bỏ qua”.

Cũng vì con còn nhỏ, không muốn con lớn lên trong cảnh thiếu vắng bố nên chị L. quyết định quay trở lại sống chung nhưng không đăng ký lại. “Sống với nhau được chừng 5 năm thì sinh thêm em bé hiện tại và để danh chính ngôn thuận, chúng tôi đăng ký trở lại. Tuy nhiên trong quá trình trở về sống với nhau, bản chất côn đồ, hung hãn của chồng tôi lại tiếp tục thể hiện. 

Nhiều lần anh ấy chửi bới, đánh, bỏ mặc tôi chửa đẻ cả tháng không quan tâm nhưng không tệ như thế này nên tôi nhịn nhục bỏ qua, không muốn xấu mặt. Tuy nhiên, nhịn mãi rồi và đánh trước mặt trẻ con hơn nữa, tôi tay đang ôm con còn đỏ hỏn, không có tấc sắt, không kháng cự thì không thể chấp nhận được.

Tôi là vợ anh ấy và những lúc thề non hẹn biển, đầu gối tay ấp sao không suy nghĩ đến mà nỡ lòng nào ra tay dã man, thậm tệ với vợ con như thế”, chị L. nghẹn ngào nói trên báo Trí Thức Trẻ.

Người thân chị L. lo lắng khi cháu bé 2 tháng tuổi nôn trớ cả đêm vì bị ném đồ vật vào đầu

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Nguyễn Xuân Vinh thừa nhận mình chính là nhân vật trong clip đánh vợ trên. Anh này cho rằng vợ chồng cãi nhau là bình thường và “tát vợ có mấy cái, chuyện nhỏ có gì mà ầm ĩ”.

Trước lời giải thích trên, một làn sóng phẫn nộ dữ dội đã dấy lên cả trong và ngoài cộng đồng những người yêu võ thuật. Trên Diễn đàn Võ Thuật, một fanpage thu hút đông đảo người hâm mộ võ thuật, ngay khi đoạn clip được đăng tải đã nhận được rất nhiều ý kiến bình luận và phản ứng gay gắt trước hành động được cho là côn đồ, vũ phu và mất nhân tính của một người được cho là võ sư.

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó. Anh Vũ Mạnh N. (anh trai nạn nhân L.) cho biết trên báo Giao thông, sau khi em gái anh bị Vinh đánh, được gia đình đón về, máy điện thoại của chị L. liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa từ Vinh. Theo anh N., Vinh bắt vợ đưa con về và dọa “sẽ đốt nhà”, còn nhắn “tao đang muốn đi tù”.

Vietnamnet đã đăng tải hình ảnh chụp màn hình tin nhắn điện thoại mà Vinh nhắn đe dọa vợ. Theo nguồn này, lúc 21h25 phút ngày 26/8, chị L. nhận tin nhắn: “May ko dưa thang bao ve nha tao ma phai sang day tao dot (….từ tục) nha chung may di day“.

Lúc 5h12 phút và 10h36 phút ngày 27/8, tin nhắn chị L. nhận có nội dung: “May ko dua thang bao ve cho tao may voi nha may xac (…từ tục) dinh di”; “Tao dang o cong an lam viec nha may nghi cho tao di tu duoc thi cư viec con thang bao (…) tra no ve cho tao thi ca nha may xac… dinh… di tu thi tao cung ve...”.

Tin nhắn của chồng chị L. gửi cho gia đình vợ và ảnh chị L. vào viện cấp cứu.

Theo chia sẻ của chị L. và anh N., Nguyễn Xuân Vinh từng học tán thủ và có mở một lớp dạy võ ở quê tại Mê Linh. Nhiều người gọi Vinh là “võ sư”. Tuy nhiên, trả lời báo Lao động, Võ sư cao cấp Đinh Trọng Thủy, trưởng võ phái Vịnh Xuân Thăng Long, Phó ban chuyên môn Hội Võ thuật Hà Nội, cho biết:

“Hiện tại, chức vụ của tôi là Phó ban chuyên môn và thuộc Ban Thanh tra Hội võ thuật Hà Nội. Nhiệm vụ của tôi là sát hạch thi cử cho các võ sư. Tôi khẳng định người đàn ông đánh vợ đó chưa hề được tập huấn, sát hạch và cấp bằng chức danh võ sư. Người này cũng chưa từng xuất hiện và không hề có tiếng tăm gì trong làng võ, có lẽ chỉ tập luyện chơi ở nhà thôi!”

Võ sư Đinh Trọng Thủy có nhiều năm kinh nghiệm dạy võ cho rằng người luyện võ phải tiến tới võ đạo để thông tuệ cả thể xác lẫn tinh thần. Ảnh FBNV

Chiều 27/8, Trưởng công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội) Đỗ Danh Huế cho Zing.vn biết công an đã tiếp nhận đơn tố cáo ông Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1987, ở Long Biên) về hành vi đánh đập vợ.

Theo ông Huế, công an đã mời ông Vinh lên làm việc nhưng sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa thể thông tin chi tiết.

“Công an phường cùng với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả sẽ được công an quận công bố ngay khi sự việc được làm rõ”, ông Huế nói.

Mỗi võ sư đều phải được học võ đạo, tức là đạo đức của người học võ, dạy võ; võ thuật là làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải là để ra tay đánh đấm người khác. Các võ sư chân chính sẽ ý thức được tay chân của mình, đồng thời cũng sẽ biết kiềm chế và làm chủ hành vi.

Một sự việc xảy ra thì chúng ta cần phải xét từ hai phía. Tuy nhiên, là một người học võ lại dùng sức mạnh để đánh đập chính vợ và con của mình là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được và cần phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật.

Người học võ luôn luôn được thấm nhuần tư tưởng võ sĩ đạo, tinh thần thượng võ, học võ là để rèn luyện cho mình về tinh thần và thể chất, khi mình mạnh mẽ lên thì có nghĩa vụ bảo vệ những người yếu hơn mình trong xã hội. Tuy nhiên, đối với Nguyễn Xuân Vinh, những điều này chỉ còn là lý thuyết suông và hành động hèn hạ này không xứng danh nam nhi và rất đáng khinh bỉ.

Ông bà ta đã dạy “Vợ chồng đóng cửa dạy nhau” ngụ ý muốn nói khi trong gia đình xảy ra xích mích, mâu thuẫn gì thì hãy bình tình ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Ấy vậy mà, có nhiều ông chồng cố tình đóng cửa để… đánh vợ dễ hơn.

Lấy nhầm chồng, là chuyện chẳng ai muốn. Nhưng để không lấy nhầm chồng, không phải là không tránh được.

Anh Thư