Whittaker thất vọng lỡ hẹn thi đấu với thần tượng GSP

Robert Whittaker khá thất vọng việc tay đấm huyền thoại Georges St-Pierre (GSP) bất ngờ từ bỏ đai vô địch UFC vì bệnh tật. Thực tế GSP là thần tượng mà Whittaker luôn coi trọng.

Trong buổi phỏng vấn với Submission Radio, Whittaker nói: “Phải, tôi cảm thấy khá thất vọng khi không được thi đấu với GSP. Bởi tôi muốn thi đấu với GSP với tất cả sự tôn trọng. Tôi thần tượng GSP khi là một thằng nhóc, rồi đến khi là một chàng trai bắt đầu thi đấu MMA, GSP luôn là thần tượng của tôi. Được thi đấu với huyền thoại này thật tuyệt, chỉ cần nhìn lại sự nghiệp thi đấu và thấy mình từng đấu với GSP cũng đã quá tuyệt rồi”.

Sau khi đánh bại Yoel Romero một cách đầy thuyết phục trong trận đấu tâm điểm tại UFC 213 tại T-Mobile Arena, Las Vegas, Whittaker đã chính thức giành được một suất tranh đai hạng cân middleweight cùng Bisping. Tuy nhiên UFC lại đề xuất trận super fight giữa Bisping và GSP do đó Whittaker buộc phải ngồi chờ và tay đấm này cũng đang dính chấn thương nên khó có thể thi đấu. Với việc GSP rút lui khỏi danh hiệu vô địch đã đẩy Whittaker đối đầu với cựu vô địch UFC Luke Rockhold trong thời gian tới.

Whittaker đã được dự đoán trở thành nhà vô địch UFC sau chiến thắng bằng knock-out trước phù thủy BJJ Ronaldo Souza. Võ sĩ trẻ chỉ mới 26 tuổi này đã thực sự trở thành nhà vô địch ở UFC. Thực tế cho thấy tay đấm này có đủ khả năng để đứng trên đỉnh khi đánh bại tay đấm đầy kinh nghiệm Yoel Romero tại UFC 213.

https://youtu.be/q3g-JL5_ddo

Nguyễn Thái