Châu Nhuận Phát: Tuổi già khốn khó phải xin tiền vợ để tiêu vặt

Không giữ được vẻ hào hoa của thời hoàng kim, giờ đây Châu Nhuận Phát già nua đến khó tin, ít ai nhận ra nổi tài tử đình đám thuở nào.

Bước lên đỉnh vinh quang từ hai bàn tay trắng

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 trong một gia đình người Khách Gia – vốn là một bộ phận của người Hán nhưng phải di cư rất nhiều trong thời loạn lạc.  Từ nhỏ, Châu Nhuận Phát đã phải lao động vất vả, làm đủ mọi công việc để kiếm tiền giúp gia đình như như trực khách sạn, đưa thư, bán máy ảnh và lái taxi. Năm 17 tuổi, ông phải bỏ học nhưng niềm đam mê trở thành diễn viên luôn canh cánh trong lòng.

Cuộc đời Châu Nhuận Phát chính thức sang trang sau khi ông đọc được thông báo tuyển diễn viên của hãng phim TVB năm 1973. Nhờ ngoại hình điển trai và chiều cao lý tưởng (1m85), Châu Nhuận Phát nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trong con đường nghệ thuật.

Dấu ấn lớn nhất của ông trong lòng khán giả thời điểm năm 1980 và thậm chí kéo dài đến ngày nay là vai diễn Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải, đây cũng được coi là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất mà TVB từng sản xuất.

Châu Nhuận Phát thời trẻ vô cùng điển trai, ông là nam thần mà những chị em thập niên 80 từng theo đuổi

 

Tuy vậy, thành công thực sự của ông lại phải chờ đến tận năm 1986 nhờ Anh hùng bản sắc, bộ phim gây tiếng vang lớn đối với khán giả yêu nghệ thuật, trở thành tác phẩm kinh điển của thể loại phim hành động Hong Kong và được xếp thứ hai trong Danh sách các bộ phim hay nhất của điện ảnh Hoa ngữ 100 năm qua.

rong bộ phim, hình ảnh Châu Nhuận Phát đốt tiền châm thuốc thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Có lẽ cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên chính là bộ phim Ngọa hổ tàng long (2000) của đạo diễn Lý An. Bộ phim đã giành Giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất và làm thỏa lòng mong ước của tài tử khi đã đưa được tên tuổi của mình đến với Hollywood.

Một nghệ sĩ có tấm lòng cao thượng

Có lẽ do sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo nên nụ cười Châu Nhuận Phát tỏa ra một thứ thần thái rất hào sảng, phóng khoáng và đĩnh đạc. Có thể nói, Châu Nhuận Phát là người “bênh vực kể yếu, hiếp đáp kẻ mạnh” và luôn sẵn lòng giúp đỡ đàn em.

Khi Châu Nhuận Phát cùng Khương Văn quay Nhượng tử đạn phi, tin đồn hai người xích mích cũng râm ran không dứt. Khương Văn bị Châu Nhuận Phát chọc tức đến mức nửa đêm phải mang rượu đến phòng Cát Ưu than thở. Khương Văn trách móc Châu Nhuận Phát quá khó tính, cũng thề sau này sẽ không mời ông nữa.

Thế nhưng sự thật của câu chuyện chính là vì Khương Văn nổi tiếng với vẻ hách dịch, mang tiếng rằng trên phim trường, Khương Văn là vua, mọi người đều phải quy phục. Có lẽ vì thế mà Châu gia muốn cho Khương Văn nếm trải cảm giác mà ông ta từng làm với mọi người.

Châu Nhuận Phát cùng Khương Văn tuyên truyền cho “Nhượng tử đạn phi”

Đối với Chân Tử Đan – một diễn viên cũng nổi tiếng chảnh chọe không kém, Châu Nhuận Phát cũng từng khuyên bảo: “Sau này chú nên bớt nóng nảy”. Có thể thấy, ông đã “dùng độc trị độc”, dùng chính cách thức Chân Tử Đan đối xử với đoàn phim để đối xử với Chân Tử Đan.

Người mang ơn Châu Nhuận Phát nhiều nhất có lẽ là ngôi sao điện ảnh Lưu Đức Hoa. Sớm phát hiện tài năng của đàn em khi Lưu Đức Hoa đang đóng vai phụ cực kì mờ nhạt trong cùng phim với mình, Châu gia đã từ chối lời mời đóng phim Thuyền nhân và tiến cử Lưu Đức Hoa. Sau đó, bộ phim đã đoạt giải phim hay nhất trong Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và được vinh dự lựa chọn trình chiếu tại liên hoan phim Cannes năm 1983. Tên tuổi Lưu Đức Hoa bỗng phất lên như diều gặp gió. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi được hỏi về tình bằng hữu với Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa luôn khẳng định nếu Phát ca xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ dốc lòng trợ giúp hết sức mình.

Tính bạn chân thành của Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa quả thật đáng quý giữa chốn showbiz thị phi

Người đàn ông chuẩn mực

Châu Nhuận Phát trải qua 2 đời vợ, Dư An An là người vợ đầu tiên trong cuộc đời tài tử họ Châu. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 9 tháng. Năm 1986, Châu Nhuận Phát kết hôn lần thứ hai với Trần Hội Liên – một nữ doanh nhân người Singapore. Tình cảm của họ đã trải qua nhiều thăng trầm và vẫn bền chặt cho đến ngày nay.

Vợ chồng Châu Nhuận Phát tình cảm bất chấp tuổi tác.

Nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời tài tử có lẽ là việc mất đi đứa con gái duy nhất khi chỉ còn cách ngày dự sinh 1 tuần. Khi vợ mới mang thai, Châu Nhuận Phát cực kì cưng chiều, sẵn sàng bỏ hết công việc để chăm sóc vợ. Trần Hội Liên chia sẻ: “Gần thời điểm dự sinh, vợ chồng tôi háo hức chờ con ra đời. Lần đầu tiên được làm cha, Châu Nhuận Phát hạnh phúc lắm. Anh ấy hào hứng đi mua nôi, thậm chí còn lau chùi quét dọn phòng cho con”.

Thế nhưng khi thai nhi được 7 tháng, một biến cố đau đớn đã xảy ra. “Đến một ngày, tôi quay sang hỏi chồng vì sao hôm nay con gái ngoan vậy, không còn đạp bụng mẹ. Rồi chúng tôi đều sợ hãi, dự cảm điều chẳng lành. Đến viện kiểm tra, bác sĩ nói con gái qua đời do tràng hoa quấn cổ, là ngạt thở mà chết”, vợ Châu Nhuận Phát xót xa.

Khi em bé ra đời, Châu Nhuận Phát dặn y tá mang cô bé đi để vợ khỏi nhìn cảnh đau lòng. Niềm đau mất con khiến Trần Oải Liên như chết đi. Do không muốn chứng kiến cảnh vợ gặp phải bất trắc do sinh nở một lần nữa, Châu Nhuận Phát quyết định không sinh con: “Năm 1991, vợ tôi từng mang thai bé gái nhưng con qua đời trong bụng mẹ vì tràng hoa quấn cổ. 7 năm sau đó, vợ tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, đau đớn vì mất con. Đó là lý do, tôi không muốn vợ mang bầu lần nữa”. Đến nay, cuộc hôn nhân của 2 người đã kéo dài 32 năm, tuy giàu có nhưng không có con cái bên cạnh.

Đại gia “keo kiệt” tuổi xế chiều

Nhắc đến Châu Nhuận Phát, người ta sẽ choáng váng với số tài sản của ông. Ngoài đóng phim với cát-xê thuộc hàng khủng của làng giải trí, ông còn là một trong hai ông vua bất động sản của Hong Kong. Vợ chồng ông hiện sở hữu 7 hạng mục bất động sản ở Hong Kong có tổng trị giá lên tới 1 tỷ HKD (2,7 nghìn tỉ đồng). Hiện tại, họ đang sinh sống tại căn biệt thự 400m2 ở khu Côn Lôn. Đây được xem là khối tài sản giá trị nhất của vợ chồng ông.

Cách đây không lâu, Châu Nhuận Phát gây bất ngờ khi quyết định sẽ quyên góp 99% tổng tài sản của mình làm từ thiện. Ông còn cho biết thêm, bà xã Trần Hội Liên đã thành lập một quỹ từ thiện để sau này ông có trăm tuổi thì toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp làm từ thiện.

Châu Nhuận Phát giải thích, đây là quyết định chung của vợ chồng ông:“Bởi vì ngày thường chúng tôi đã chăm lo cho các thành viên gia đình nội ngoại rất chu toàn, nên cả hai thành lập quỹ từ thiện với mục đích giúp đỡ những người thật sự cần giúp đỡ”.

Giàu có là vậy, người ta chẳng thấy Châu Nhuận Phát tiêu hoang bao giờ, ông và vợ luôn dùng đồ bình dân, đi phương tiện công cộng. Gần đây, hình ảnh tài tử trên đường thường xuyên xuất hiện nhưng dường như chẳng mấy ai nhận ra diễn viên đình đám một thời. Ngay cả chính ông cũng phải thừa nhận rằng thỉnh thoảng mới có người nhận ra khi ông xuất hiện. Châu Nhuận Phát vì thế chưa bao giờ cần thuê vệ sĩ hay ê-kíp bảo vệ.

Có ai tin được đại gia xứ Cảng Thơm lại bình dị đến mức này!

Ông giao hết tiền bạc cho vợ quản lý,  mỗi ngày Châu Nhuận Phát chỉ được vài trăm tệ (trên dưới 1 triệu đồng) để tiêu. Vợ ông cũng chia sẻ, hiện tại đã tăng mức tiêu pha cho chồng, tuy nhiên khi được hỏi tăng bao nhiêu, bà vui vẻ: “nói chung là đã tăng rồi, tăng 10 tệ (khoảng 34 nghìn đồng) cũng là tăng”.

Đặc biệt Châu Nhuận Phát dù mang tiếng là đại gia bất động sản ở Hồng Kông, nhưng vẫn tiết kiệm đến mức “bủn xỉn”.

Tuy có khối tài sản không hề nhỏ, song vị “Thần bài” luôn ăn mặc như người dân bình thường, mua hàng ở chợ và tạp hóa, đó là còn chưa kể việc mặc cả đến từng xu.

Nam diễn viên lộ rõ vẻ ngoài khá gầy, làn da sạm và nhiều dấu hiệu tuổi tác chứ không hề giống hình ảnh trên phim, thảo nào dù không che chắn như các minh tinh khác, cũng không có mấy ai nhận ra. Nếu có, cũng chỉ là fan tuổi trung niên, khi mà cái tên Châu Nhuận Phát còn gắn liền với tuổi thanh xuân của họ.Ông bày tỏ: “Nhiều người khen tôi đẹp lão. Điều đó cũng khiến tôi vui mừng”.

Nhìn những hình ảnh này, Châu Nhuận Phát chẳng khác gì những ông lão bình thường ngoài phố hay đi lướt qua bạn hàng ngày

https://youtu.be/A6TDDLxxHrA

Anh Thư (T.H) – Theo Oanh Nguyễn