Elvis Presley và con đường trở thành “Ông hoàng của karate”

(VoThuat) – Ngoài tình yêu dành cho âm nhạc, ‘Ông hoàng’ của dòng nhạc Rock ‘n’ Roll, Elvis Presley còn có một niềm đam mê đặc biệt dành cho môn võ karate.

Elvis Presley được biết đến trên toàn thế giới như là “Ông hoàng của Rock ‘n’ Roll” và cũng là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Những bộ phim nói về cuộc đời ông đã rất thành công, những bài hát mang tính biểu tượng và ảnh hưởng của ông đối với nghệ thuật thế giới là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, ngoài niềm đam mê âm nhạc Elvis Presley còn có một niềm đam mê đối với võ thuật, một thực tế mà ít được nhiều người biết đến.

Đó là vào cuối những năm 50 khi Elvis được gia nhập vào Quân đội Hoa Kỳ. Elvis đã từ bỏ cơ hội gia nhập Lực lượng đặc biệt để trở thành một người lính bình thường. Khi đóng quân tại Tây Đức, ông gặp người hướng dẫn Karate Shotokan tên là Juergen Seydel và được huấn luyện Karate. Ông cũng đã từng làm việc với bậc thầy Karate nổi tiếng Tetsuji Murakami, người vào thời đó có ảnh hưởng lớn trong giới võ thuật ở Châu Âu.

Niềm đam mê của Elvis đối với võ thuật tăng lên theo thời gian, đặc biệt khi ông trở lại Mỹ vào năm 1960, và gặp được bậc thầy của Kenpo, Ed Parker. Với sự huấn luyện đặc biệt của Hank Slomanski và dưới sự giám sát của Parker, Elvis đã giành được một chiếc đai đen trong năm này. Với võ sư Kang Rhee, Elvis đã tiếp tục có chiếc đai đen 8 đẳng vào năm 1974.

Elvis đã chia sẻ với bạn bè và báo chí rằng ông muốn dành cả cuộc đời mình cho niềm đam mê lớn lao sau âm nhạc: đó là võ thuật. Để đạt được mục tiêu này, ông đã sản xuất một bộ phim nói về karate mang tên “The New Gladiators”. Elvis đã không thể hoàn thành bộ phim tài liệu của mình, nhưng dự án này cuối cùng cũng đã hoàn thành vào năm 2009.

Elvis có thực sự giỏi karate hay không? Cuộc tranh luận về câu hỏi này tiếp tục nổ ra. Một phần lớn cuộc tranh cãi này bắt nguồn từ thực tế rằng vào thời điểm Elvis tập luyện và giành được đai đen, đã có một xu hướng đang diễn ra là những người nổi tiếng sẽ nhận được các chiếc đai danh dự. Tuy nhiên, những người bạn và những người ủng hộ ông đã luôn đứng bên cạnh và xem ông như là một võ sĩ tài giỏi, và sự đào tạo của ông trong quân đội chắc chắn là hợp lý.

Bất kể kỹ năng thật sự của Elvis, một điều không thể nghi ngờ ông là một trong những hậu duệ vĩ đại nhất của võ thuật phương Tây vào thời điểm đó. Ông thường sử dụng một số kỹ thuật võ thuật của mình trong các buổi hòa nhạc và trong các bộ phim của ông.

Ông không bao giờ cần đến diễn viên đóng thế để thực hiện những cảnh chiến đấu võ thuật của mình và bạn có thể thấy các kỹ thuật Kenpo và Karate trong các bộ phim mà ông thủ vai. Ông thậm chí còn giúp đỡ để thành lập Viện Karate Tennessee.

Bất kể trường hợp nào, vị trí của Elvis trong lịch sử không chỉ dừng lại ở các phòng nhạc và phim ảnh. Niềm đam mê của ông về võ thuật, và mong muốn thực hiện đam mê đó, đã cho thấy ông là một vị vua thực sự của tatami.

Anh Thư