Ngô Kinh phải ngồi vạ vật trên chuyến tàu về quê ăn Tết

(VoThuat.vn) – Con đường về quê ăn Tết dường như rất gian nan với nhiều người, ngay cả một ngôi sao như Ngô Kinh cũng không ngoại lệ.

Mới đây, Ngô Kinh khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh ngồi ghế nhựa trên lối đi nối giữa hai toa tàu hỏa kèm dòng trạng thái: “Chỉ cần về được nhà, ngồi đâu cũng được”.

Những hình ảnh được đăng tải cho thấy, Ngô Kinh có vẻ đã không mua được vé ngồi trong toa như bình thường mà phải tự đem theo một chiếc ghế nhựa để ngồi ngoài chỗ trống lối đi nối giữa hai toa tàu. Ngôi sao Chiến Lang mặc áo khoác lông vũ dài màu đen, đội mũ lưỡi trai và đeo tai nghe.

Thêm vào đó, sự khác biệt về thời gian chụp 2 bức ảnh khi một tấm được chụp vào ban ngày và một tấm được chụp khi ngoài trời đã tối đen chứng tỏ rằng, Ngô Kinh thực sự đã phải vạ vật trong không gian chật hẹp này trên một chuyến tàu đường dài.

Thực tế, mới đây ngôi sao Chiến Lang tham gia hành trình chinh phục một ngọn núi tuyết tại Thanh Hải. Suốt cuộc hành trình, anh đã phải đối diện và vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách như thiếu ô xy, cảm lạnh, có thịt nhưng không ăn nổi vì quá cứng do thời tiết lạnh dưới 0 độ…

Được biết, những hình ảnh mới được Ngô Kinh chia sẻ chính là hành trình trở về nhà của anh sau khoảng thời gian dài đấy khó khăn, vất vả trong cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi trên.

Ngô Kinh sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh vào năm 1974 trong một gia đình có truyền thống võ thuật, thuộc tộc người Mãn Châu Hoàng Kỳ danh giá bậc nhất.

Trong giới cao thủ võ thuật màn ảnh, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan đều giàu có. Họ sở hữu nhiều biệt thự ở khắp nơi. Nhưng Ngô Kinh ở một tầng lớp khác. Anh hiếm khi chia sẻ ảnh tư gia vì hiện sống tại khu căn hộ hạng trung.

Vợ Ngô Kinh – MC Tạ Nam kể sau Chiến lang, anh nuôi mộng làm phần 2. Không tìm được nhà đầu tư, anh giấu vợ thế chấp sổ đỏ, cầm cố toàn bộ tài sản đáng giá để làm phim.

Lúc biết tin, Tạ Nam chỉ nhìn chồng nói: “Không có tiền, em sẽ nuôi anh”.

Đã từ lâu nay, Ngô Kinh bị tiếng ăn bám vợ. Anh chỉ là cái bóng trong gia đình khi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người vợ trẻ. “Bạn bè đều nói tôi khéo lấy được vợ tốt. Đúng là vậy, không thì người như tôi biết ăn bám vào ai”, anh chia sẻ trên Sina về cuộc sống gia đình.

Ngô Kinh và Tạ Nam gặp nhau năm 2010 và kết hôn sau đó 4 năm. Ngày cưới, nam diễn viên phải chống nạng đến đón dâu. Hai vợ chồng sống đúng nghĩa “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng”.

Khi con trai chào đời, Ngô Kinh cảm thấy hạnh phúc vì cuộc sống rẽ sang bước ngoặt mới. Chẳng ai ngờ, đây lại là lần thử thách khác.

“Tôi bị thương nặng, mọi việc do vợ lo liệu. Con trai ra đời lại suy hô hấp, liên tục đặt trong tình trạng báo động. Bệnh viện còn nói rằng gia đình nên chuẩn bị tâm lý vì khả năng sống của cháu quá thấp”, anh kể lại. Sự sống kỳ diệu của con trai sau nhiều ngày cấp cứu khiến Ngô Kinh khóc nức nở khi nhớ về chuyện cũ.

Nam diễn viên cảm thấy may mắn khi ba năm nay sức khỏe con trai cải thiện đáng kể: “Cháu gần như đã khỏi hẳn, đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất”.

“Đời tôi thăng trầm lắm. Từ khi sinh ra đã là vậy, đóng phim rồi kết hôn cũng không suôn sẻ như nhiều người. Nhưng nếu vì tuổi cao nói tôi phải từ bỏ sự nghiệp hoặc dùng thế thân thì thật nực cười. Tôi được gọi là cao thủ võ thuật, không lẽ lại dưới cơ diễn viên đóng thế? Trong cuộc sống này, cố gắng không ngừng cũng là niềm hạnh phúc”, Ngô Kinh nói.

Anh Thư (T.H)