Võ sĩ ONE Championship tìm lại cuộc đời sau căn bệnh ung thư

(VoThuat.vn) – Đối với người từng nhiều lần vô địch thế giới Muay Thái Singtongnoi Por Telakun, những khó khăn đến với cuộc sống của anh là quá sớm.

Lớn lên ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan, trong một gia đình rất nghèo và cuộc sống luôn phải đối diện với những khó khăn, vất vả. Thực tế nghiệt ngã đã trở thành động lực để anh vươn lên và theo đuổi sự nghiệp võ thuật với hy vọng một tương lai tươi sáng hơn.

Mặc dù gặp phải khó khăn về tài chính, Singtongnoi vẫn tập luyện chăm chỉ và tối đa hóa nguồn lực mà anh có.

Với sự quyết tâm và cống hiến, thành công là thứ mà Singtongnoi xây dựng được từ hai bàn tay trắng khi anh trở thành một trong những võ sĩ Muay Thái nổi tiếng nhất ở Thái Lan, giành được nhiều danh hiệu uy tín trong suốt sự nghiệp nổi tiếng của mình như chức vô địch thế giới Muay Thái Lumpinee.

Nổi tiếng với phong cách thi đấu không biết mệt mỏi, Singtongnoi đã đánh bại một số siêu sao Muay Thái lớn của Thái Lan trong hơn 300 trận đấu chuyên nghiệp của mình.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi sự nghiệp Muay Thái của anh kết thúc, và anh phải quay lại bán sữa dê để kiếm sống.

May mắn thay, Singtongnoi đã nhận được lời mời tham gia Evolve MMA ở Singapore với tư cách là người hướng dẫn, và kể từ đó, anh đã có thể hỗ trợ gia đình của mình.

Ngay khi mọi thứ bắt đầu có vẻ đầy hứa hẹn trong cuộc đời của Singtongnoi, một tin tức tàn khốc đã đến với anh, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn thứ ba.

“Khối u có đường kính khoảng hai cm. Nó đã đi qua toàn bộ khoang mũi của tôi, làm tắc nghẽn tất cả các con đường xuống các hạch bạch huyết ở cổ của tôi,” Singtongnoi mô tả.

Singtongnoi đã phải đến bệnh viện tại Singapore để điều trị bệnh tình nghiêm trọng của mình. Với đồng đội, bạn bè và gia đình bên cạnh mình, Singtongnoi kiên trì vượt qua tất cả những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực để chiến đấu với bệnh tật.

Nhận được điều trị tốt nhất có thể, tin vui đã đến với Singtongnoi khi các bác sĩ nói với anh rằng anh đã chiến thắng căn bệnh ung thư. Vượt qua cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư, Singtongnoi đã nhận ra rằng cuộc sống này có giá trị với anh như thế nào.

Anh chia sẻ: “Điều quan trọng là phải yêu bản thân mình và chăm sóc những người thân yêu của bạn, vì bạn không biết khi nào bạn sẽ chết”.

Sau khi vượt qua căn bệnh đe dọa tính mạng, Singtongnoi như sống lại lần thứ hai, anh không chỉ hồi phục về thể chất mà còn có thể trở lại với môn thể thao mà anh yêu thích.

Xuất hiện trong chương trình ONE Super Series vào tháng 5 vừa qua, Singtongnoi đã tạo ra một màn trình diễn ngoạn mục, vượt trội trước nhà vô địch thế giới WBC Muay Thai hạng cân bantamweight, Joseph Lasiri.

Mặc dù không thi đấu một thời gian, Singtongnoi vẫn thể hiện phong độ tuyệt vời, hai lần đánh hạ Lasiri trong hiệp đấu đầu tiên và liên tục tung ra những đòn đánh sắc nét, hiệu quả.

Ở hiệp thứ hai, Singtongnoi tung ra một loạt các đòn tấn công có sức ảnh hưởng, buộc trọng tài phải can thiệp cho dừng trận đấu.

Võ sĩ 38 tuổi sẽ trở lại một lần nữa tại ONE: KINGDOM OF HEROES ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 06/10 để chạm trán tay đấm Kudo Masahide của Nhật Bản.

Anh nhấn mạnh: “Tôi tin rằng một võ sĩ tuyệt vời là một người biết trách nhiệm của mình – một người có kỷ luật, và phải có một lịch trình và tập luyện chăm chỉ.”

Singtongnoi khẳng định rằng anh không cần thêm động lực để chiến thắng bởi vì tất cả những gì anh phải làm là suy ngẫm về những gì mà anh phải đối diện cách đây hai năm và nghĩ về gia đình thân yêu của mình ở quê nhà.

Singtongnoi cho biết: “Tôi sẽ chiến đấu cho tương lai của mình theo cách tốt nhất mà tôi có thể. Và đến ngày 6/10 tại Bangkok, tôi sẽ tiếp một đối thủ tài năng và tôi sẽ giành chiến thắng.”

Anh Thư