Wilder: “Anthony Joshua không có đủ dũng khí tái đấu Andy Ruiz”

(VoThuat.vn) – Nhà vô địch WBC hạng nặng  Deontary Wilder cho rằng Anthony Joshua có phần e ngại về khả năng chiến thắng của mình trước Ruiz trong trận tái đấu vào tháng 12 tới đây.

Nếu Anthony Joshua giành thắng lợi trong trận tái đấu với Andy Ruiz thì đây sẽ là cơ hội tuyệt vời với Deontay Wilder. Bởi vì khi đó, anh sẽ có cơ hội thường đài với ngôi sao người Anh.

Nếu tay đấm người Anh giành chiến thắng trong trận tái đấu, điều đó sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng đầu tiên để anh lấy lại hình ảnh nhà vô địch hạng nặng trước đây và đưa anh trở lại cuộc đua đến trận đấu với một Wilder đang bất bại.

Trận đấu giữa Wilder và AJ sẽ là trận đấu lớn nhất trong làng Boxing hiện đại. Tuy nhiên, trận đấu này đang vấp phải một khó khăn bởi AJ đã để thua Ruiz trong hiệp đấu thứ bảy vào ngày 1/6 vừa qua tại Quảng trường Madison, New York.

Trong khi cả Joshua và Ruiz vẫn đang vắt sức luyện tập cho trận tái đấu vào cuối năm nay ở Diriyah, Ả Rập Saudi, Wilder lại cảm thấy bất bình khi thấy tỉ lệ cược là 3-1 với phần thắng nghiêng về AJ.

Nhà vô địch WBC hạng nặng từ năm 2015 đến nay dự đoán kết quả trận đấu này sẽ không thay đổi khi Ruiz vẫn sẽ hạ đo ván Joshua trong trận tái đấu. Wilder cho rằng tay đấm 29 tuổi người Anh không có đủ tự tin cần thiết để giúp anh quên đi đêm ác mộng xảy ra vào ba tháng trước khi anh đã “dâng” hết các danh hiệu IBF, IBO, WBA và WBO cho Andy Ruiz.

Wilder, người sẽ có cho riêng mình một trận tái đấu tương tự với Luis Ortiz vào ngày 23/11 tới đây ở Las Vegas, tiết lộ rằng tâm lý của AJ hiện tại rất bất ổn thế nên anh mới dễ dàng bị truất ngôi đến thế.

“Tôi cho rằng Ruiz sẽ lại giành được chiến thắng thôi,” Wilder cho biết. “Joshua đã không có được một sự tự tin cần thiết để đứng trên võ đài. Tôi nhận ra điều đó ngay sau khi tiếng chuông khai cuộc vang lên. Joshua là một người có tâm lý rất kém, luôn là như thế. Và tâm lý thi đấu là thứ bạn không thể tập luyện, cho dù bạn đã có tâm lý ổn định sẵn hay không, hay dù bạn có niềm tin vào bản thân hay không.”

“Mặc kệ những điều đó đi! Tôi không quan tâm bạn có hiểu điều đó hay không. Đây là môn thể thao dành cho một đấu sĩ thực sự, và nếu như tâm lý bạn không đủ vững thì đây không phải sân chơi dành cho bạn. Không có chỗ cho những kẻ yếu đuối trong môn thể thao này, đặc biệt khi bạn đang là một nhà vô địch, bởi vì bạn sẽ luôn trở thành mục tiêu cho những kẻ thách đấu từ phía sau.”

“Thế nên bạn buộc phải có một tâm lý vững như thế. Một khi đã bước vào thi đấu Boxing, bạn không được phép để lộ các yếu điểm. Bạn phải thể hiện bạn là một tên đồ tể, rằng bạn không dễ dàng bị động đến. Đó chính là thứ mà tôi vẫn đang thể hiện, đặt một nỗi sợ vào sâu trong thâm tâm những người khác, và thật sự phải hành động giống như thế.”

“Và nếu như bạn đã sẵn sàng đón nhận thử thách, để xem bạn có thể đón nhận nó hay không, thì hãy tìm đến tôi. Tôi sẽ cho bạn thấy những điều đó, nếu bạn yêu cầu thì sẽ nhận được câu trả lời.”

“Còn Joshua thì lại không như vậy. Anh ta không có phong cách thi đấu như tôi, vì không một ai có phong cách như tôi. Tôi như một “dị nhân” trong môn võ này. Chẳng qua là tôi có một tâm lý vượt trội. Tất cả mọi thứ về tôi đều khác biệt so với phần còn lại. Tuy nhiên bạn cũng biết đây, anh ấy không trang bị cho mình đủ sự tự tin cần thiết. Và với trận tái đấu sắp tới, anh ấy sẽ còn không biết vì sao anh ta lại thua. Anh ấy không thể “thông” được chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh ấy quá phụ thuộc vào những lời nói từ bên ngoài bảo anh ấy phải làm thế này thế kia.”

Joshua thừa nhận trong cuộc họp báo với truyền thông cách đây 3 ngày cho quá trình quảng bá hình ảnh trận tái đấu của anh với Ruiz, rằng anh phải thực hiện một số thay đổi cho cơ thể, chế độ luyện tập và thậm chí cả lối sống của mình để có được một sự chuẩn bị tốt nhất nhằm đánh bại Ruiz lần này.

Wilder nhận ra AJ đã dành nhiều thời gian để nói rất nhiều về trận đấu của mình với Ruiz. “Quả bom đồng” cho rằng Joshua (22-1, 21 KO) sẽ không hoàn toàn tập trung vào trận tái đấu với Ruiz (33-1, 22 KO).

“Ai mà biết được. Có khi anh ấy sẽ có được tất cả những điều đó,” Wilder nói về Joshua. “Có lẽ anh ấy sẽ bước lên sàn đấu và họ đo ván Ruiz. Có thể anh ấy sẽ giành chiến thắng. Bạn biết đấy, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Nhưng tôi sẽ ko thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình so với trận đấu đầu tiên với chỉ sau vài tháng. Với tôi, một vài tháng là quá ít để thay đổi suy nghĩ của tôi về những gì xảy đến với anh ấy vào cái đêm trước đó. Sự tập trung của anh ấy vào tôi chỉ là một phần nhỏ trong trận thua đó. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Tôi không muốn nghe những lời nào đại loại như, ‘Ồ, tôi đã mất tập trung.’

“Tôi không nghĩ anh ấy đã sẵn sàng cho trận tái đấu, nhưng tôi chúc cả hai những điều tốt nhất bởi vì tôi vẫn đang mong chờ được đấu với cả hai người bọn họ bất kể họ có nằm ở trên đỉnh bảng xếp hạng. Người nào giỏi hơn sẽ giành chiến thắng, và tôi chúc họ sẽ đạt thể trạng tốt nhất cho trận đại chiến ấy.”

Anh Vũ