CĐV Liverpool phẫn nộ, gọi Sergio Ramos là “võ sĩ MMA” khi bẻ vai Salah

Tình huống va chạm dẫn đến chấn thương của Mohamed Salah khiến các CĐV của Liverpool vô cùng tức giận. Họ gọi Sergio Ramos không phải cầu thủ mà là “võ sĩ MMA”.

Trận chung kết Champions League 2018 đã khép lại với chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp thuộc về Real Madrid. Điểm nhấn của trận đấu là siêu phẩm của Gareth Bale. Nhưng bên cạnh đó, cuộc đối đầu giữa hai đội cũng có vô số tình huống đáng chú ý.

Ngôi sao sáng nhất của Liverpool là Mohamed Salah đã không thi đấu trọn vẹn khi phải rời sân ngay trong hiệp 1. Ở phút 25, sau một pha va chạm với Sergio Ramos, Salah đau đớn nằm gục xuống sân. Dù được các bác sĩ chữa trị nhưng anh chỉ thi đấu được vài phút rồi rời sân trong sự tiếc nuối của các CĐV Liverpool.

Đa số họ đều tức giận trước hành vi “chơi bẩn” của đội trưởng Real Madrid. Một CĐV của Liverpool giận dữ chia sẻ: “Ramos không phải là cầu thủ mà nên gọi là võ sĩ MMA mới đúng”.

Cú va chạm được nhiều ví như đòn bẻ tay mà các võ sĩ MMA dùng trong thi đấu. Thậm chí, có CĐV còn xem đó như một đòn trên sàn đấu vật.

Vắng Salah, Liverpool đánh mất luôn thế trận vào tay đối thủ. Trong hiệp 2, Real Madrid vượt lên dẫn trước bằng pha lập công dễ dàng của Benzema sau sai lầm ngớ ngẫn củ thủ thành Loris Karius. Dù sau đó Mane đã gỡ hòa cho Liverpool nhưng cũng không giúp đội bóng nước Anh tạo nên bất ngờ. Siêu phẩm của Gareth Bale đã nhấn chìm tất cả. Kèm theo đó, Bale còn ghi thêm 1 bàn thắng khác sau pha sút xa ngoài vòng 16m50.

Như vậy, Real Madrid đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử 3 lần liên tiếp giành được chức vô địch UEFA Champions League.

https://www.youtube.com/watch?v=6034OvcCoGs