Con ngoài giá thú của Thành Long tố cáo mẹ đẻ với cảnh sát

Ngô Trác Lâm (15 tuổi), được cho là con ngoài giá thú của siêu sao võ thuật Thành Long và bồ cũ là Ngô Ỷ Lợi (42 tuổi), cựu hoa hậu châu Á của đài ATV Hong Kong. Ngô Trác Lâm vừa gây chú ý khi tố cáo với cảnh sát rằng mẹ đẻ nghiện rượu và thường xuyên đánh đập mình.

Cô gái đã tâm sự với nhà trường về việc mẹ đẻ uống rượu say và đánh em. Lo lắng cho Trác Lâm, ban giám hiệu trường học đã gọi cảnh sát, dẫn tới việc Ỷ Lợi bị bắt hôm 11/3.

Cuộc sống đáng buồn của cựu người đẹp

Trong thời gian bị tạm giữ, Ỷ Lợi đã nhận ra những sai lầm của mình ở vai trò người mẹ. Cô thừa nhận có uống rượu vang đỏ ở nhà để chống lại tình trạng mất ngủ.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên đài truyền hình i-Cable, Ỷ Lợi nói rằng đôi khi cô đã uống rượu say, khiến cho hai mẹ con có những va chạm. “Tôi đã sai và không tạo cho con gái có cảm giác an toàn” – Ỷ Lợi nói. Tuy nhiên cô bác bỏ tin tức cho biết mình ngược đãi con về thể xác lẫn tinh thần.

Cô thấy sốc trước những lời buộc tội đó. “Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại bị thổi phồng đến mức như vậy. Thực tế là tôi không hề đánh đập con. Cáu lắm thì tôi cũng chỉ làm thế này” – Ỷ Lợi giải thích và đánh nhẹ vào vai người phỏng vấn.

Ngô Ỷ Lợi và con gái Ngô Trác Lâm
Ngô Ỷ Lợi và con gái Ngô Trác Lâm

Trác Lâm hiện đã được chính quyền Hong Kong bố trí sống với mẹ đỡ đầu. Ỷ Lợi đã không hề được gặp con kể từ sau khi được trả tự do. “Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi mất ngủ nhiều ngày qua. Hôm 11/3, tôi đến trường đón con như mọi khi song không nhìn thấy cháu đâu cả. Khi tôi gọi điện, Trác Lâm trả lời rằng đang nói chuyện với cô giáo. Tôi chờ đến 6 giờ tối mà vẫn không thấy cháu ra. Ngay sau đó, cảnh sát và giáo viên của Trác Lâm tìm đến, nói với tôi rằng con gái tôi muốn tự tử. Tôi tự hỏi làm sao lại có chuyện đó được. Trước khi bị bắt tôi thường xuyên tâm sự với con và thấy mọi chuyện đều đang rất ổn thỏa với cháu” – Ỷ Lợi chia sẻ.

Tuy vẫn thường xuyên chuyện trò với con, Ỷ Lợi thực sự không biết rằng Trác Lâm luôn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng do bị bạn bè ở trường coi thường. Nguyên nhân cũng bởi em không có cha. Suốt một thời gian dài, Trác Lâm chỉ biết làm bạn với một con mèo. Khi về nhà, Trác Lâm luôn tỏ ra hạnh phúc, không chia sẻ với mẹ những lo lắng của mình, bởi em thấy mẹ đã phải chịu quá nhiều nỗi khổ sở.

Trò chuyện với báo giới, Trác Lâm tiết lộ rằng, đêm nào mẹ em cũng uống tới 2 chai rượu, cho tới khi say thì thôi. Nhiều khi say rượu, Ỷ Lợi còn khóc lóc và gây sự khiến 2 mẹ con lại lao vào đánh nhau.

Nhìn cảnh mẹ bê tha rượu chè, Trác Lâm cảm thấy mình không nơi nương tựa. Cộng với sự căng thẳng ở trường học, Trác Lâm đã có ý định tự tử. Thật may là cuối cùng cô bé đã tìm được một cô giáo biết thông cảm để chia sẻ những rắc rối của mình ở nhà.

Lỗi từ sự bạc bẽo của Thành Long?

Trả lời phỏng vấn của tờ Ming Pao, Trác Lâm nói rằng em buộc phải báo cáo tình trạng của mẹ mình với cảnh sát, bởi rất lo lắng trước thói quen uống rượu quá độ và không muốn cuộc đời của mẹ lao xuống dốc.

Trước khi có quyết định đầy đau đớn này, em đã suy nghĩ cả một thời gian dài. “Cháu cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ cho mẹ mình, bởi bản thân cháu không thể trực tiếp giúp mẹ. Mẹ không nghe lời cháu, không bỏ rượu và tìm đến bác sĩ. Cháu tin rằng, nếu được giúp đỡ nhiệt tình, mẹ cháu có thể bắt đầu cuộc sống mới ” – Trác Lâm nói.

Ỷ Lợi mang thai Trác Lâm sau khi có quan hệ tình cảm với Thành Long hồi năm 1999. Báo giới từng đưa tin rằng, Thành Long đã chi 30 triệu HKD cho các “phí chia tay”, yêu cầu Ỷ Lợi và con gái chuyển tới Thượng Hải để tránh xa vợ mình là cựu nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều.

Song thông tin đã không đúng sự thực. Tới nay Trác Lâm vẫn chưa được Thành Long thừa nhận là con. Tài tử này cho rằng Ỷ Lợi đã “lừa” mình để có đứa con. Với Ý lợi, đó là những lời lẽ độc ác và cay nghiệt.

“Từ khi còn nhỏ, tôi đã không bao giờ thích nói về bản thân. Tôi không phải là người hoàn chỉnh, vì vậy tôi không thể nhận xét về những người khác. Nhưng sự thực là tôi đã một mình nuôi con suốt 15 năm qua. Nếu tôi không làm thế thì còn ai sẽ nuôi con tôi đây?” – Ỷ Lợi chia sẻ.

Theo Việt Lâm/Thể thao & Văn Hóa