Không phải Võ Tòng hay Lỗ Trí Thâm đây mới là những cao thủ mạnh nhất Thủy hử

(VoThuat.vn) – Đứng đầu trong bảng xếp hạng về sức mạnh của các anh hùng Lương Sơn là hai nhân vật, dù ít được biết đến nhưng vẫn “ăn đứt” Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm.

Cùng với Tam quốc diễn nghĩaThủy hử cũng là một trong số những tác phẩm kinh điển được dựng thành phim và để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Những anh hùng Lương Sơn Bạc sở hữu võ nghệ, mưu trí không kém gì các bậc danh tướng thời Tam quốc.

Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm trong phim Thủy hử.

Trong 108 vị anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc, nhân tài võ thuật không hề thiếu. Nhưng đối với một cao thủ võ công mà nói, năng lực chiến đấu không chỉ dừng lại trên phương diện sức mạnh và thể lực.

Vì thế, bảng xếp hạng sức mạnh của các anh hùng Lương Sơn dưới đây chỉ bao gồm những người khỏe nhất chứ chưa hẳn là những người có võ công cao cường nhất.

Hạng 5: Hắc Toàn Phong Lý Quỳ

Hắc Toàn Phong Lý Quỳ.

Trong tác phẩm Thủy hử, mỗi khi nhắc tới sức mạnh, người đọc sẽ nhớ ngay tới câu chuyện Lý Quỳ đánh hổ.

Phàm là người có thể cân sức cùng chúa sơn lâm, sức lực nhất định không hề tầm thường. Lý Quỳ chính là nhân vật như vậy.

Hơn nữa, Lý Quỳ không đơn thuần chỉ đánh một con hổ mà còn hạ một lúc bốn con. Tuy rằng hai trong số chúng chỉ là hổ con, nhưng chi tiết ấy cũng đủ cho chúng ta thấy sức lực kinh người của nhân vật này.

Chỉ có điều nếu nói một cách chính xác thì Hắc Toàn Phong Lý Quỳ “chém hổ” chứ không phải “đánh hổ”. Vì vậy mặc dù có tên trong bảng xếp hạng sức mạnh ở Lương Sơn, nhân vật này vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ 5.

Hạng 4: Hành giả Võ Tòng

Võ Tòng đả hổ đã trở thành một trong những điển tích nổi tiếng nhất về những vị anh hùng Lương Sơn Bạc.

Võ Tòng là người có thân thủ phi phàm, võ công cao cường là một trong 5 tướng lĩnh nổi tiếng nhất Lương Sơn Bạc, từng một mình đánh chết hổ dữ trên đồi Cảnh Dương, và một tay đánh gục Phương Lạp và bắt sống hắn đem về cho triều đình.

So với Lý Quỳ thì hành giả Võ Tòng mới đích thực là người tay không đả hổ. Trong Thủy hử truyện bản mới, chi tiết Võ Tòng dùng đao giết hổ được nhận định là sai so với nguyên tác.

Tuy rằng vị hảo hán họ Võ chỉ hạ được một con hổ. Thế nhưng dù đang say rượu, Võ Tòng vẫn đủ khả năng đối phó với một con hổ trưởng thành.

Chi tiết được xây dựng khéo léo này đã lột tả toàn diện sức mạnh hơn người của Võ Tòng. Đó cũng là lý do vì sao Võ Tòng được xếp trước Lý Quỳ trong bảng xếp hạng về sức mạnh.

Ông cũng là số ít tướng lĩnh của Lương Sơn sống sót sau hành trình đánh dẹp Phương Lạp của đội quân Tống Giang. Tuy vậy Võ Tòng không về kinh nhận thưởng mà tu tại chùa Hòa Lạc và mất ở ngôi chùa này ít lâu sau đó.

Hạng 3: Hoa Hòa thượng Lỗ Trí Thâm

Lỗ Trí Thâm có thể nhổ bật cả gốc cây dương liễu lớn chỉ bằng tay không.

Lỗ Trí Thâm là người có thân hình cao lớn, dũng cảm vô song, tuy vậy cũng vô cùng nóng tính, ông từng giao đấu với Lâm Xung và chỉ thua kém đôi chút. Ngoài Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm chưa từng yếu thế trước bất cứ một tướng nào của Lương Sơn khi hai người độc đấu.

Lỗ Trí Thâm có thể nói là một trong những hảo hán lừng danh nhất Lương Sơn Bạc. Ngoài việc “ăn đứt” về sức mạnh so với một số nhân vật khác, ông là một người rất mực chính trực.

Sau khi xuất hiện, Lỗ Trí Thâm đã làm hai việc khiến người đời vô cùng ấn tượng. Hai chi tiết này cũng vừa vặn thể hiện sức mạnh của ông.

Việc đầu tiên là Lỗ Trí Thâm dùng 3 quyền đánh chết Trấn Quan Tây. Chỉ dùng 3 quyền đã hạ được đối thủ, sự hơn người về sức mạnh của vị hảo hán họ Lỗ được bộc lộ qua đó.

Sau khi đánh chết Trấn Quan Tây, Lỗ Trí Thâm lại dùng tay không nhổ bật gốc cây dương liễu. Chi tiết này cũng khẳng định sức mạnh của ông hơn hẳn so với hai vị anh hùng “đả hổ” – “chém hổ” là Võ Tòng và Lý Quỳ.

Hạng 2: Cửu Vĩ Quy Đào Tông Vượng

Hình tượng nhân vật Cửu Vĩ Quy Đào Tông Vượng được tái hiện qua tranh vẽ.

Trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, Cửu Vĩ Quy Đào Tông Vượng là người ít được biết tới. Bởi trong tác phẩm Thủy hử truyện, ông chỉ được tác giả xây dựng tựa như một nhân vật “qua đường” mà thôi.

Nhưng điều đáng nhắc tới nằm ở chỗ, ông là một trong số ít những hảo hán thực sự lấy thân phận “nông dân” để lên Lương Sơn.

Cũng bởi cả nửa đời gắn bó với công việc đồng áng, nên vũ khí của nhân vật này là một cây xẻng sắt.

Chi tiết chứng minh cho sức mạnh kinh người của Cửu Vĩ Quy Đào Tông Vượng xảy ra trong trận chiến của Lương Sơn với Phương Lạp.

Lúc bấy giờ, đại quân Lương Sơn tấn công thành Nhuận Châu, một mình Đào Tông Vượng đã chặn đứng cả cửa sắt ngàn cân. Đây không phải là điều mà người thường có thể làm được.

Thế nhưng ngoài sức mạnh hơn người, nguyên tác Thủy hử truyện không mấy khi đề cập tới những chiến tích của nhân vật này.

Hạng 1: Thạch Tướng quân Thạch Dũng

Thạch Tướng quân Thạch Dũng được coi là người đứng đầu trong bảng xếp hạng về sức mạnh của các anh hùng Lương Sơn Bạc.

Thạch Dũng là một trong những vị hảo hán lên Lương Sơn khá muộn. Cũng bởi vậy mà ông chỉ xếp thứ 99 trong tổng số 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc.

Nguyên tác Thủy hử truyện có đề cập tới chi tiết Thạch Dũng chỉ dùng một quyền đã có thể đánh chết người.

Ngay tới Lỗ Trí Thâm dùng 3 quyền hạ gục đối thủ đã được coi là cao siêu, vậy thì một quyền của Thạch Dũng quả thực phải sở hữu sức mạnh khiến người ta kinh sợ mới có thể giết người trong chớp mắt.

Chỉ tiếc rằng Thạch Dũng cũng giống như Đào Tông Thịnh, không được đề cập nhiều đến chiến công. Điều này phản ánh sự thật rằng người sở hữu sức mạnh lớn chưa chắc đã là người mạnh nhất.

Kết quả là trong cuộc chiến với quân Phương Lạp, Thạch Dũng đã bị Vương Dần đâm chết.

Theo Quốc Tiệp