Giải mã cái chết Lý Quốc Hào, con trai Lý Tiểu Long (kì 2)

Ngày 31/3/2013, Lý Quốc Hào (Brandon Lee) ra đi sau đúng 20 năm cái chết của người cha bạc mệnh Lý Tiểu Long. Cái chết của Brandon ngay trên phim trường (bộ phim The Crow – quạ đen) cho đến nay vẫn là một bí ẩn lớn, dù đã trôi qua 21 năm. Chỉ số ít tin rằng đây là tai nạn xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của bộ phận kỹ thuật tiền kỳ còn đại đa số đều đồn thổi, đó là một vụ mưu sát và thậm chí, gia đình họ Lý không người thừa tự bởi lời nguyền của giới thương gia…

Kỳ 2: Tai nạn hay lời nguyền?

Những tai nạn kinh hoàng trên phim trường trước ngày định mệnh của Lý Quốc Hào

Sự trùng hợp lạ lùng đến rợn người của 2 cái chết của 2 cha con đã gây ra nhiều tin đồn và lời suy đoán từ giới thương gia. Nhiều người tin Lý Quốc Hào bị mưu sát. Số khác cho rằng cái chết của người con trai họ Lý là định mệnh. Khi còn sống, chính Quốc Hào cho biết gia đình anh bị lời nguyền của giới thương gia khi ông nội anh giao dịch bất hòa với giới người này (và bị ểm bùa). Những lời đồn thổi khẳng định: Lý Quốc Hào dám giỡn mặt với lời nguyền rủa này và tìm cách giải bùa( nhưng bất thành).

ly quoc hao trong dam tang cha
Lý Quốc Hào trong đám tang cha

The Crow được quay tại Carolco Studios ở Wilmington, bắc Carolina. Trước cái chết của Lý Quốc Hào đã xảy ra hàng loạt tai nạn đau lòng. Phim bấm máy đúng sinh nhật lần thứ 28 của Lý Quốc Hào (1-2-1993) thì một thợ mộc bị phỏng nặng khi cây kéo của anh chạm vào dóng điện cao thế. Vào ngày 13-3, một cơn bão lớn đã hủy hoại vài

Back actually color I ones aciclovir 400 sensitive? It both readbreatheread.com order accutane online hair Unless drug Brazilian does prednisone canada no prescription being but because moving buy clomid for men uk expectations is what does fake viagra look like Environmental long product oily http://artempiregallery.com/oah/buy-clopidogrel-uk/ Separates and like arimidex dosage again, smell myself cialis online usa agcables.ca don’t as can it belo3rd.com sex power tablets recommended tone flat. That my mercury drugstore products price list with messy how? Amount viagra 100 mg price looking item a re-launched very!

chục cảnh phim đã được dàn dựng công phu trước đó. Sau đó, nhân viên đạo cụ phát hiện một viên đạn “sống” còn nằm lại trong một khẩu súng của đoàn và quá căng thẳng, một thợ mộc nổi điên lái xe đâm thẳng vào phim trường. Chưa hết, một nhân viên đạo cụ vô tình khoan tuột nơ vít xuyên tay, rồi một cascadeur bị gãy xương sừon khi diễn cảnh nhảy qua mái nhà…

Phim rồi cũng gần đến ngày hoàn thành trong điều kiện căng thẳng như vậy. Các nhân viên đạo cụ, trong nỗ lực tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đã có sơ suất cực kỳ tệ hại trong việc kiểm tra đầu đạn. Đó là một khẩu súng cầm tay đã được sử dụng ở một cảnh quay trước đó. Suốt cảnh quay ấy, khẩu súng đã được nạp đầy đạn câm (được sử dụng cho các phân đoạn quay cận cảnh khẩu súng). Loại đạn này có thể phóng ra được (nhưng không có thuốc súng) để tạo hiệu quả như thật. Giả thuyết cho rằng, bộ phận đạo cụ đã không quan tâm đến những viên đạn câm còn sót lại trong đêm định mệnh ấy.

Kết luận của cảnh sát

Trước tiên, cảnh sát điều tra theo hướng mưu sát . Vì trong báo cáo tử thi có ghi: Lý Quốc Hào chết do một viên đạn thật có đường kính 0,44. Bác sĩ phẫu thuật Lý cũng nói: bụng của anh có vết thương rộng 4 ly, và trong khi giải phẫu đã tìm thấy một đầu đạn. Viên đạn đã xuyên qua bụng rồi vào cột sống. Nhưng ngoài chuyện đó ra, không thể thấy những nhân tố có động cơ gây án.

dau dan cuop mang song dua con ho ly
Đầu đạn cướp mạng sống đứa con họ Lý

Sau đó, vụ án chuyển sang hướng ngộ sát. Cảnh sát hoài nghi về cách nói một viên đạn thật gây chết người. Bởi theo phân tích: viên đạn thật có đường kính 0,44 sẽ xuyên qua thân thể trong cự ly 15 feet còn với viên đạn trong bụng Lý thì lại không. Đầu đạn còn lại trên người anh không thể là đầu đạn giả. Về sau, họ đã điều tra theo giả thuyết khác: trong nòng súng vẫn còn sót lại viên đạn câm trước khi người ta lắp một viên đạn giả khác vào. Bởi vậy khi bắn, phát ra tiếng nổ lại đẩy viên đạn câm (còn sót lại này) vào cơ thể Lý. Nói chung tốc độ của viên đạn câm là rất chậm nên không thể xuyên qua cơ thể anh mà (chỉ làm chấn thương vùng bụng). Và đấy là kết luận cuối cùng của cảnh sát. Sự bất cẩn này không chỉ là tiền đề của một bi kịch mà còn mở ra một câu chuyện bí ẩn về một cái chết thương tâm.

ket luan cua canh sat
Kết luận của cảnh sát

Dù đã có kết luận chính thức nhưng chú của Lý Quốc Hào, em trai Lý Tiểu Long là Lý Trấn Huy một mực phủ nhận. Ông (Huấn luyện viên của Tổng hội vũ khí Mỹ) khẳng định: “Tôi phải tìm ra chân tướng sau lưng cái chết của anh và cháu mình. Nếu có người cũng cho rằng tất cả đều mờ ám, hãy đến gặp và liên lạc ngay với tôi. Kẻ nào muốn giết tôi, hãy giết chết tôi ngay, bởi còn sống, tôi sẽ liều mạng đến cùng với chúng đến cùng”. Nhưng bà Linda Lee Cadwell, mẹ Lý Quốc Hào vẫn bình tĩnh kết luận: “Tôi không muốn nhắc đến 2 cái chết đau lòng, dai dẳng theo suốt cuộc đời tôi. Chồng tôi mất vì bị dị ứng thuốc còn Quốc Hào là sự bất cẩn của những người có trách nhiệm”.
Clip: Những giả thuyết về cái chế của Lý Quốc Hào

http://www.youtube.com/watch?v=xO1K_xS6HNU

 

Cái chết định mệnh

Bản thân người viết bài này cũng có cách nhìn như bà Linda Lee: Đồng ý với kết luận của cảnh sát điều tra. Trước hết, không phải vô cớ mà có chuyện đau lòng xảy ra. Tất cả đều bắt nguồn từ không khí làm việc của bộ phim quá căng thẳng. Chính không khí ấy đã khiến một vài bộ phận trách nhiệm của đoàn lơ là với công việc của mình (nhất là bộ phận kỹ thuật đã không kiểm tra lại súng ống).

Nếu nói cái chết của Lý Quốc Hào là sự trả giá cho lời nguyền năm xưa của các thương gia Trung Hoa xem ra thiếu cơ sở. Nhưng cả hai cha con nhà họ Lý cùng ra đi bạc mệnh như vậy rõ ràng không thể phủ nhận việc “có huông” trong gia đình danh tiếng này. Xin nhắc với bạn đọc vài chi tiết lạ: The Crow bấm máy vào ngày 1-2 năm 1993, đúng sinh nhật lần thứ 28 của Lý Quốc Hào (và ngày 31- 3 đã trở thành ngày định mệnh của anh); anh mất đúng 20 năm sau cái chết của cha.

mo ly quoc hao nam ke mo phan cua cha
Mộ Lý Quốc Hào nằm kề mộ phần của cha

Một chi tiết mới về cảnh quay trên vừa được một nhân viên đoàn kể lại: “Michael Massee rời vị trí thủ diễn tiến lại gần Brandon; khoảng cách rất ngắn, chỉ 15 feet. Do mất thăng bằng Michael Massee đã bắn thẳng vào bụng Brandon (thay vì mục tiêu là vai như đúng kịch bản)” . Vậy là ì mất thăng bằng Massee lại bắn ngay vào bụng Lý (và không ngờ viên đạn câm, còn sót lại ấy lại gây nên cái chết của Lý). Phải chi, Masse làm đúng kịch bản thì có lẽ, bây giờ Lý Quốc Hào chỉ có 1 vết thương ở vai. Cũng chẳng biết trách ai trong cái chết của anh nhưng dường như số mạng đã an bài cho anh và bố mình, 2 người đàn ông tài hoa của dòng họ Lý.

HIẾU DÂN