Lưu Gia Huy: Cao thủ một thời, cuối đời nằm trên giường bệnh

Từng là một trong những ngôi sao vang danh của điện ảnh Hong Kong nhưng về cuối đời, ngôi sao võ thuật Lưu Gia Huy lại sống trong cảnh cô đơn, bệnh tật, không ai chăm sóc. Đã vậy, nhân lúc ông ốm đau, vợ con đã lấy sạch tài sản của ông rồi bỏ nhà ra đi.

Lưu Gia Huy sinh ngày 22/8/1955 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Năm lên 8 tuổi, ông được gia đình ngôi sao võ thuật Lưu Trạm nhận làm con nuôi. Đây là một gia đình giàu truyền thống võ học. Cha nuôi của ông – Lưu Trạm là học trò của Lâm Thế Vinh, đệ tử của Hoàng Phi Hồng. Anh trai ông là Lưu Gia Lương cũng tập luyện Hồng Gia quyền và ngôi sao võ thuật nổi tiếng. Từ đây, ông bắt đầu được đào tạo võ thuật nghiêm khắc và bài bản.

Đến năm 1973, ông được anh trai nuôi Lưu Gia Lương mời tham gia bộ phim do chính tay ông làm đạo diễn “Breakout From Oppression” cùng với Lý Lâm Lâm, Tần Phái. Tuy nhiên, bộ phim không bán được vé nên tên tuổi của Lưu Gia Huy cũng không được chú ý.

Sau đó, Lưu Gia Lương giới thiệu ông tới hãng phim Thiệu Thị Huynh Đệ, ký hợp đồng 3 năm với vai trò diễn viên võ thuật (trước đó có Lương Gia Nhân và Lục Kiếm Minh).

Sau khi gia nhập Thiệu Thị, Gia Huy gắn bó với các phim võ thuật.  Những bộ phim gắn liền tên tuổi của ông đều là “siêu phẩm võ thuật” như Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ , Thần Điêu Đại Hiệp 1995, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Tây Du Ký 1996…

Nhưng bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của Lưu Gia Huy phải kể tới bộ phim “Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng”, tác phẩm này được đánh giá thuộc một trong những bộ phim võ thuật Hồng Kông xuất sắc nhất tính đến ngày hôm nay.

Không chỉ ở Hồng Kông, ông còn được khán giả khắp nơi trên thế giới yêu thích, đặc biệt là ở Nhật Bản. Tên tuổi của Lưu Gia Huy chính thức bước lên hàng ngôi sao võ thuật.

Cách diễn cổ xưa của Lưu Gia Huy đã lọt vào sự chú ý của nhiều đạo diễn. Năm 2001, đạo diễn tài danh Quentin Tarantino sản xuất Kill Bill (Cô dâu báo thù) lấy cảm hứng từ bộ phim “Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng” do Lưu Gia Huy thủ vai chính.

Tarantino cũng mời ông tham gia vai Crazy 88 – Thủ lĩnh Johnny Mo trong Kill Bill phần 1và vai thầy Pai Mei của Uma Thurman trong Kill Bill phần 2. Và bộ phim đã đưa tên tuổi của Lưu Gia Huy lên hàng ngôi sao võ thuật của cả thế giới.

Lưu Gia Huy trải qua hai cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên đã sinh cho ông hai cô con gái, sau khi chia tay, ba mẹ con sang Mỹ sinh sống và làm việc.

Hai cô con gái đầu của ông là Angie (32 tuổi) và Bonnie (26 tuổi) đều đã lập gia đình và sinh con nhỏ. Thời điểm ông còn khỏe, hai con của ông thi thoảng cũng về nước thăm cha.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, được người thân giới thiệu, Lưu Gia Huy quen Mã Phi Phụng – là người Thái Lan. Năm 1991, cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức tiệc cưới linh đình ở Thái Lan và Hồng Kông.

Cuộc sống vợ chồng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt kể từ sau khi sinh con thứ hai. Sau đó, vợ ông trở về Thái Lan, hai vợ chồng sống mỗi người một nơi mặc dù chưa ly hôn.

Năm 2012 khi Lưu Gia Huy bước sang tuổi 57, ông bị cảm và phải nhập viện. Từ đó, ngôi sao một thời của điện ảnh Hong Kong bị liệt nửa người, sống một cuộc sống nửa thực vật.

Sau khi bị bệnh và phải nằm một chỗ, vợ và con Lưu Gia Huy không một lần đến thăm ông. Không chỉ thế, họ còn lợi dụng lúc ông nằm viện tìm cách chiếm đoạt tài sản, moi móc hết tiền bạc trong nhà.

Đặc biệt, con trai lớn Kris Tuấn Long còn câu kết với trợ lý Eva Phùng Ánh Hoa bí mật lừa hơn 230 ngàn USD thù lao đóng phim của ông.

Sốc nặng khi bị người con mình yêu thương hết mức lừa gạt, bệnh tình của Lưu Gia Huy ngày một thêm nghiêm trọng. Rất may nhờ có đồng nghiệp Phàn Diệc Mẫn giúp đỡ, ông đã quyết tâm điều trị và đòi lại công bằng cho mình.

Cuối cùng, thông qua luật sư riêng, Lưu Gia Huy yêu cầu con trai phải rời khỏi căn hộ trị giá khoảng 1 triệu USD đang là sở hữu của ông (vợ ông đã về sinh sống ở Thái Lan, còn cô con gái Sonia đang học bên Australia).

Còn trợ lý cũ Eva phải trả cả gốc lẫn lãi cho Gia Huy, số tiền là 1,2 triệu nhân dân tệ (hơn 4,1 tỷ đồng), hai bên đồng ý hòa giải.

Mọi việc tại bệnh viện đều do chị gái và một cháu gái của nam diễn viên qua lại đỡ đần. Do không có người chăm sóc, Lưu Gia Huy được chuyển vào viện dưỡng lão.

Do chi phí điều trị đắt đỏ, nên số tiền dành dụm của Lưu Gia Huy cũng cạn kiệt dần. Ông thậm chí phải bán nhà để lấy tiền lo thuốc men.

Hiện ngôi sao hành động lừng danh một thời xứ cảng thơm đang nằm trên giường bệnh khiến nhiều người hâm mộ xót xa, thương cảm. Tuy nhiên, tinh thần của ông cũng đã tốt hơn xưa. Nhiều fan hâm mộ, bạn bè diễn viên xưa cũng thường xuyên đến viện dưỡng lão tâm sự nói chuyện cho ông khuây khỏa.

https://www.youtube.com/watch?v=nbtDAC6Lw8I

Võ Đạt