Tuổi thơ nghèo đói của ngôi sao Hollywood từng làm vệ sĩ cho Lý Tiểu Long?

Mr. T từng có thời là người đàn ông đáng sợ nhất ở Hollywood khi được huyền thoại võ thuật Muhammad Ali thuê làm vệ sĩ.

“Tuyệt thế kiếm ma” khi xuất hiện phải uống máu người của Samurai
3 ngôi sao võ thuật giàu “nứt vách” nhưng bạc tình bạc nghĩa.

TUỔI THƠ NGHÈO ĐÓI

Trước khi có tiền tài và danh vọng, Mr. T từng có một tuổi thơ không mấy đủ đầy và êm ả.

Sinh ngày 21.05.1952, Lawrence Tureaud ra đời tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ. Trước Lawrence còn có 11 anh chị khác, mọi người phải nhường nhịn nhau để sống trong căn hộ ba phòng. Khu mà gia đình Tureaud ở là nơi nghèo đói, tệ nạn và ô nhiễm bậc nhất cả nước.

2

Không ít lần cậu bé phải chứng kiến cảnh cướp giật, bắn giết, hiếp dâm,… diễn ra xung quanh mình. May mắn là Lawrence lớn lên không hề hư hỏng, cậu ăn học tử tế đúng theo nguyện vọng của cha mẹ.

Bắt đầu học võ từ cấp trung học, Lawrence Tureaud nhanh chóng bộc lộ năng khiếu và đam mê của mình. Cậu liên tục dành giải vô địch môn đấu vật cấp thành phố. Có lẽ vì không thể “ngồi yên” nên Lawrence bị đuổi học vào năm nhất đại học khi đang học chuyên khoa Toán.

TỪ KẺ BẢO KÊ ĐẾN VỆ SĨ NGÀN ĐÔ

Sau khi “thất học”, Lawrence Tureaud tìm đến con đường của quân nhân. Chàng thanh niên gia nhập quân đội Mỹ và phục vụ cho Cảnh sát Quân đoàn quân sự.

Trong quân đội, Lawrence là một học viên xuất sắc, thường xuyên được các thầy viết thư khen và giới thiệu. Nhưng có lẽ quân đội chỉ là môi trường rèn luyện với anh, còn để trở thành sự nghiệp thì còn nhiều điều phải cân nhắc.

Đến khi xuất ngũ, Lawrence Tureaud dường như lại trở về số không của khởi điểm. Không có bằng cấp nghề hay chuyên ngành, thành tích mà anh có chỉ là quá trình rèn luyện tốt trong quân đội. Lawrence bước ra đời với nhiều khó khăn hơn so với các bạn cùng lứa.

3

Vốn có khiếu chơi bóng bầu dục, cậu cũng xin gia nhập vào các đội bóng chuyên nghiệp Mỹ. Thế nhưng chấn thương lại cản bước Lawrence tiến thân. Việc thiếu nền tảng khiến anh phải trở thành bảo vệ của các hộp đêm.

Với thân hình to lớn và nét mặt dữ tợn, Lawrence Tureaud dễ dàng khiến đối phương sợ hãi. Nhưng thực sự thì anh là người có năng lực và luôn thể hiện thái độ tốt với việc mình làm. Danh tiếng giúp Lawrence “thăng chức” làm vệ sĩ cũng từ đây mà ra.

Ở các hộp đêm, anh bảo vệ Tureaud có nhiệm vụ đảm bảo an ninh, giải tán gây gổ và để mắt tới những tay buôn bán ma túy. Khoảng thời gian trong quân đội cộng với luyện tập võ thuật thường xuyên đã đem về cho anh “bảng thành tích” khủng.

Lawrence Tureaud đã dính vào hơn 200 vụ ẩu đả, số lần anh bị kiện cũng không ít. Có khi những nhân viên ở tòa án đã quá quen mặt anh chàng này.

6

Cũng may là Lawrence chưa thua kiện lần nào, nếu không thì cuộc sống của anh sẽ còn lao đao và chẳng được như hôm nay. Công việc thuận lợi là vậy nhưng anh cũng không định ở mãi một nơi tối tăm như hộp đêm.

Lawrence quyết định trở thành vệ sĩ mà không biết rằng đây là bước ngoặt giúp anh đổi đời.

“Dù bất kể bạn làm gì thì hãy luôn là người giỏi nhất” – Câu nói này chính là thể hiện đạo đức nghề nghiệp của Tureaud. Cho dù ở vị thế không cao nhưng công việc đã hoàn thành thì không ai có thể chê trách.

Nhìn vào bản danh sách những người nổi tiếng được Lawrence Tureaud bảo vệ cũng đủ thấy “choáng váng”. Từ người mẫu đến chính trị gia, rồi đến hàng chục nhà tỉ phú,.. danh tiếng Tureaud nhanh chóng lan rộng, họ kính cẩn gọi anh là Mr. T.

Ngay cả các huyền thoại võ thuật như Muhammad Ali cũng tin tưởng Mr. T làm bảo vệ. Nổi tiếng là người giỏi nhất trong ngành, mức lương của Mr. T có thể từ giao động từ 3000 đến 10000 đô/ngày. Ngoài ra, những ngôi sao bậc nhât thời bấy giờ cũng thuê ông làm vệ sĩ như: Steve McQueen, Leon Spinks, Joe Frazier và Michael Jackson. Thậm chí có nhiều tin đồn nói Mr.T từng được Lý Tiểu Long thuê bảo vệ.

4

Lawrence Tureaud không ít lần gặp phải các khách hàng kì la. Họ yêu cầu anh theo dõi các cậu ấm cô chiêu cứng đầu, tìm người mất tích, đòi nợ,… thậm chí là làm sát thủ.

“Anh ta đưa ra đề nghị trị giá 75000 đô để giết người bạn của mình. Một phong bì gửi tới cho tôi có chứa vé máy bay khứ hồi, hạng nhất, hãng United. 

Cộng thêm 5000 đô bọc trong gói giấy nhỏ, toàn những tờ 50 và 100 đô. Nói thật với bạn, khi tôi thấy đống tiền đó, tôi không nghĩ điều trước mắt là thật”.

 Lawrence đã từ chối lời đề nghị, anh còn cố cảnh báo nạn nhân nhưng quá muộn, người đàn ông ấy chết vì tai nạn xe hơi.

BƯỚC LÊN MÀN ẢNH VÀ TRỞ THÀNH HÌNH TƯỢNG MẪU MỰC

Với khả năng võ thuật đỉnh cao, đặc biệt là về môn đấm bốc và đấu vật, Lawrence Tureaud nhanh chóng được các nhà làm phim để mắt tới. Đến nay anh đã trở thành gương mặt quen thuộc được khán giả yêu thích.

Đáng nhớ nhất với khán giả có lẽ là vai diễn đối thủ của Rocky Balboa trong bộ phim Rocky III.Thần thái của Tureaud là điều khó quen với người hâm mộ Rocky Balboa, câu nói “I pity the fool!” (Tôi thấy tội nghiệp cho kẻ ngu ngốc) đã trở thành câu thoại đáng nhớ nhất trong lịch sử điện ảnh.

7

Sau này, Lawrence Tureaud chính thức có mặt trong dàn diễn viên chính của series phim truyền hình The A-Team. Đóng vai một kẻ luôn cục cằn nhưng rất tốt bụng, nam diễn viên nhanh chóng dành được thiện cảm cả trong phim lẫn ngoài đời.

Nếu tính ra thì Tureaud không có mấy thành công đáng kể khi hoạt động nghệ thuật, nhưng anh đã rất thành công trong việc trở thành người đàn ông được công chúng yêu mến. Trái với vẻ ngoài có phần đáng sợ, Lawrence lại có nhân cách rất đáng nể trọng.

Trong suốt cuộc đời của mình, Lawrence Tureaud chưa bao giờ chạm vào ma túy, rượu bia,… Trong giới showbiz, anh là ngôi sao “sạch sẽ”, nói không với scandal.

8

Lawrence có quan điểm rằng ảnh hưởng của bản thân tới đại chúng là rất quan trọng. Anh thậm chí hạn chế nhận những vai phản diện và còn thu âm bài hát để răn dạy trẻ em.

Đến cả những hính thức bên ngoài cũng nói lên nhân cách đáng quí của Tureaud. Từ kiểu tóc đến bộ dây xích đặc trưng của anh cũng là để gợi nhớ đến nguồn gốc châu Phi của mình. Với Mr. T, tiền tài và danh vọng không phải thứ có thể làm mờ đi bản chất con người.

https://youtu.be/9fBOyz3ETDU