Công Minh – Trung Hậu: Cuộc chiến của 2 “gã khổng lồ”

Trong trận đấu hạng cân trên 76 kg của Đấu trường thép Let’s Việt 2015 vào cuối tuần này sẽ là cuộc chạm trán của 2 gã khổng lồ: Phạm Công Minh (Quãng Ngãi) và Trần Trung Hậu (TP.HCM).

Cao thủ Phi Long Chánh nhận lời mời thách đấu giải Let’s Viet
Chàng sinh viên 9x trường TDTT và niềm đam mê võ cổ truyền

Với chiến thắng vô cùng thuyết phục trước Phạm Thanh Tâm của đoàn Tiền Giang trong vòng đấu đầu tiên, võ sĩ được mệnh danh là “Gã khổng lồ” Phạm Công Minh đã để lại một ấn tượng mạnh với giới điệu môn Võ cổ truyền bởi một lối đánh vô cùng khôn ngoan và những cú tống thẳng vô cùng lợi hại.

Lợi thế chiều cao vượt trội và một chiến thuật vô cùng hợp lí để tận dụng hết những lợi thế của mình, Công Minh tỏ ra khá lấn lướt đối thủ ở trận đấu trước nhưng “vật cản đường” của “gã khổng lồ” trong trận bán kết này lại là một “gã khổng lồ” khác.

Với chiều cao 1m80, võ sĩ sinh năm 1996 Trần Trung Hậu là một đối thủ xứng tầm với Trần Công Minh.

5

Mặc dù chỉ mới 19 tuổi nhưng Trần Trung Hậu đã luyện võ cổ truyền được 10 năm. Nói về cái duyên với võ thuật thì chị gái là người mang “duyên” đến cho Trung Hậu.

10 năm với nghề võ, Trung Hậu cũng gặt hái được rất nhiều thành công và có bảng thành  tích vô cùng ấn tượng với HCV giải cup toàn quốc 2015, HCĐ giải trẻ toàn quốc 2014, HCB giải Kich – boxing 2013.

3

6

Trung Hậu hiện cũng đang tập song song võ cổ truyền và kickboxing, chắc chắn anh sẽ là một đối thủ vô cùng khó chịu của Phạm Công Minh trong trận đấu vào ngày mai.

Sức trẻ và lòng nhiệt huyết của Trung Hậu liệu có đủ bản lĩnh để hạ gục được Phạm Công Minh? Cùng chờ đợi để đến lúc 2 “gã khổng lồ” này bước lên võ đài và đối mặt với nhau.


Poster_Muaythai_2

Trần Tâm