Luke Rockhold: Danh hiệu của Michael Bisping là “tệ nhất trong lịch sử của UFC”

Sau khi đánh bại David Branch ở hiệp đấu thứ hai của sự kiện chính UFC Pittsburgh vào thứ bảy, cựu vô địch UFC và Strikeforce hạng trung Luke Rockhold đã có những phát biểu về người đã từng đánh bại mình.

Võ sĩ điển trai của UFC Sage Northcutt trở lại sàn đấu
Robert Whittaker sẵn sàng ‘nghiền nát’ cả Bisping lẫn GSP

Georges St-Pierre sẽ gặp nhà vô địch hạng trung Michael Bisping trong sự kiện chính của UFC 217 tại Madison Square Garden. Tuy nhiên vào thứ Tư, Rockhold cuối cùng đã có những nhận định của riêng mình về Bisping, người đã giành được danh hiệu bằng chiến thắng knockout trước Rockhold tại UFC 199.

Rockhold nói: “Tôi nghĩ đó là điều tồi tệ nhất trong lịch sử của UFC. Để bảo vệ danh hiệu vô địch của mình, bạn phải chiến đấu với những võ sĩ hàng đầu. Bisping đã tránh để không phải đấu với Jacare, Yoel; và bằng cách nào đó anh đã thoát khỏi cuộc chiến với Whittaker. Anh đã tìm đến Dan Henderson, người đang xếp vị trí thứ 14 vào thời điểm đó, và bây giờ anh đang tìm kiếm GSP. Anh đã không làm gì cả.”

Rockhold cho biết trên thực tế nhà vô địch tạm thời Robert Whittaker hoặc võ sĩ nổi bật Yoel Romero là những thách thức thật sự với Bisping.

Bisping đã gợi ý rằng anh sẽ giải nghệ sau trận đấu với GSP, điều mà dường như không khiến Rockhold ngạc nhiên: “Tôi đã đặt mình vào vị trí của Bisping. Anh sẽ có một sự lựa chọn. Hoặc là anh đứng đó và chiến đấu như một người đàn ông, hoặc là bỏ chạy. Và tất cả chúng ta đều biết anh đang làm gì. Anh chạy ngay từ đầu và có vẻ như anh sẽ chạy đến cuối”.

Anh Thư