Don Frye – Sự trở lại của một huyền thoại

Huyền thoại UFC Don Frye đã trải qua một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn trong suốt những năm qua vì những di chứng của lần phẫu thuật trước.

Ronda Rousey bất ngờ xuất hiện trở lại trên sàn đấu Judo
Vì sao “Hotboy UFC” Sage Northcutt bỏ lỡ trận đấu tại UFC?

Sau một thời gian chống chọi với cơn đau triền miên, các bác sĩ đã thông báo rằng hai thanh titanium được nẹp vào lưng của ông từ cuộc phẫu thuật lần trước đã bị hỏng và đang đâm sâu vào cơ thể của ông.

hinh-bai-3-1
Huyền thoại UFC Don Frye

“Tôi đã chịu đựng các cơn đau trong một năm rưỡi, 2 năm, với 2 thanh titanium đã bị hỏng ở lưng của tôi”, Frye nói trên UFC Unfiltered, “Những cơn đau rất khủng khiếp và tôi đã trải qua những ngày tháng đau đớn.”

Để giải quyết vấn đề, huyền thoại 51 tuổi đã phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật để ngăn ngừa xuất huyết não và tình trạng hôn mê do các biến chứng gây ra.

“Một trong số đó là cuộc phẫi thuật kéo dài 3 giờ để các bác sĩ làm sạch các mô sẹo bên trong xuất phát từ các thanh titanium ở lưng tôi. Cuộc phẫu thuật đầu tiên là để thay thế chúng, và sau đó tôi đã được ra ngoài trong ba ngày. Sau đó, tôi bị xuất huyết não và rơi vào trạng thái hôn mê. Sau đó, tôi đã ở trong ICU trong ba tuần, tôi đã bị viêm phổi và nhiễm trùng cột sống”.

Vừa phải chịu những cơn đau hành hạ, “The Donger” còn phải đối diện với một vụ ly dị cực kỳ khó khăn và ông cũng mất con ngựa, người bạn đã đồng hành với mình 24 năm qua, Frye như rơi xuống vực thẳm đến mức ông đã từng nghĩ đến chuyện tự sát. “Cuộc đời của tôi đã hoàn toàn thay đổi”, ông nói. “Tôi đã sẵn sàng để ra đi, tôi đã sẵn sàng để từ bỏ. Việc ly hôn đã làm tôi mệt mỏi rất nhiều. Chúa ban phước cho chúng, những đứa con trai tốt của tôi, những fan hâm mộ lớn nhất trong cuộc đời tôi.”

“Tôi bây giờ là người vô gia cư”, Frye chia sẻ, “Vì vậy, tôi không có bạn gái, không có việc làm, không có gia đình và tôi chỉ có một nửa sức khoẻ. Tôi đang sống trong một chiếc xe tải”.

Nhưng bất chấp nghịch cảnh, Frye đang bắt đầu trở lại. Với hai tháng nghỉ ngơi và hồi phục trước khi ông có thể trở lại phòng tập, Frye đã bỏ rượu và đang rất lạc quan. Huyền thoại UFC tin rằng tất cả gì xảy ra trong quá khứ đã cho anh ta một cái nhìn mới về mọi thứ.

“Không có gì có thể làm hỏng cuộc sống của tôi nữa,” Frye nói, “Cuộc sống ngắn ngủi, cuộc sống là một món quà, và nó sẽ qua chỉ trong một chớp mắt nếu như bạn không biết trân trọng.”

Anh Thư