Cận cảnh 6 trận đối đầu vòng 8 giải Cổ truyền Let’s Việt 2014

Các cặp đấu của tuần thứ 8 (31-5) giải Võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Việt lần 2 – 2014 đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Đúng với những dự đoán trước vòng đấu, để giành được chiến thắng các võ sĩ đã phải mất rất nhiều mồ hôi. Và tâm điểm trong ngày là cuộc đọ tài giữa Võ Anh Chiến và A Then ở hạng cân 68kg của nam…

Trận 1 : Nguyễn Văn Tùng (Bình Phước) – Hồ Hải Quân (Tây Ninh)

Võ sĩ Nguyễn Văn Tùng từng đoạt HCV giải Cup KickBoxing toàn quốc năm 2013. Anh tham dự giải với mục tiêu giành ngôi vô địch hạng cân 54kg. Hồ Hải Quân là môn sinh của môn phái Phi Long Du-Tây Sơn-Bình Định, đoạtHCV giải trẻ Kick-boxing 2012. Võ sĩ Tây Ninh có thế mạnh những cú đá ngang uy lực. Hai võ sĩ nhập cuộc với chiến thuật khá giống nhau. Hai bên chơi chủ động nhằm chiếm lợi thế. Các cú rơ-ve của Văn Tùng có lợi thế hơn những cú đá của Hải Quân.

Hiệp hai Văn Tùng tấn công tới tấp bằng nhiều chiêu thức đa dạng. Anh liên tục tung các cú đấm, đá uy lực dồn ép đối thủ. Hai võ sĩ đang giằng co, bất ngờ võ sĩ Bình Phước liên tục tung các cú đấm, đá chính xác vào Hồ Hải Quân. Võ sĩ Tây Ninh choáng váng không kịp chống đỡ. Nhận hai cú đá “quả tạ” vào mặt và bụng khiến anh nằm bất động. Trọng tài đếm đến số 10, Hải Quân không gượng dậy nỗi. Nguyễn Văn Tùng có chiến thắng K.O ngoạn mục.

Trận 2 : Nguyễn Bá Thời (Đắk Lắk) – Phạm Tiến Hải (Tp HCM)

Ngoài ra, vòng đấu chiều 31/5 ghi nhận sự quyết liệt ở cặp đấu hạng cân 57 kg nam, giữa Nguyễn Bá Thời (Đắk Lắk) – Phạm Tiến Hải (TP.HCM). Phạm Tiến Hải là nhà vô địch mùa đầu tiên. Anh sinh năm 1995, là võ sinh của môn phái Võ trận Bình Định. Tiến Hải là cái tên khiến nhiều đối thủ e dè khi giáp mặt. Nguyễn Bá Thời từng đoạt HCB giải trẻ toàn quốc 2012.

Hai võ sĩ quyết đấu ngay khi tiếng còi trọng tài vừa bắt đầu. Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Tiến Hải liên tục tung ra những đòn đấm cực mạnh. Nguyễn Bá Thời không phải võ sĩ vô danh, anh đã đáp trả bằng những cú thôi sơn hiểm hóc.

Trọng tài thường xuyên tạm dừng trận đấu để các võ sĩ chỉnh sửa lại trang phục bảo hộ, đặc biệt là dụng cụ bảo vệ răng… Trận đấu kịch tính đến giây phút cuối cùng. Dù thi đấu rất nỗ lực, Bá Thời vẫn không khuất phục được võ sĩ Phạm Tiến Hải, đành chấp nhận kết quả chung cuộc 2-3.

Trận 3 : Nguyễn Thanh Tòng (Tp HCM) – Vũ Trường Giang (Đắk Nông)

Nguyễn Thanh Tòng sinh năm 1992, tập luyện môn phái Thiếu Lâm Tây Sơn và Vovinam từ năm 15 tuổi. Anh từng có thành tích 2 HCV giải trẻ năm 2009, 2010. Vũ Trường Giang đến từ Đắk Nông đã đoạtHCB giải Cup KickBoxing toàn quốc năm 2013. Hiệp một, hai võ sĩ thăm dò lối chơi của đối phương nên không triển khai nhiều đòn thế.

Sang hiệp hai Thanh Tòng có ưu thế khi nhiều lần tung đòn quật ngã đối phương. Trường Giang tung ra các đòn đấm nhanh như cắt. Hai võ sĩ áp sát tấn công bằng nhiều đòn thế nhanh, có phần bạo lực khiến trọng tài người Bình Định-Hồng Kim Khanh phải liên tục nhắc nhở hai đấu sĩ.

Hiệp cuối, võ sĩ TP.HCM vùng lên bằng các đòn ra tay chớp nhoáng. Bộ chân của Trường Giang không trụ vững và anh thường bị té ngã. Cuối trận, Thanh Tòng chơi tấn công để giành điểm quyết định. Chiến thắng 5-0 là kết quả xứng đáng dành cho Nguyễn Thanh Tòng.

Trận 4 : Nguyễn Thị Tuyết Dung (An Giang) – Lương Hồng Liên (Bình Phước)

Đây là màn thượng đài duy nhất của nữ trong vòng đấu chiều 31/5. Nguyễn Thị Tuyết Dung là cái tên quen thuộc trong làng võ Việt hạng cân 51kg. Nhà vô địch châu Á hai năm liên tiếp đặt mục tiêu vô địch giải đấu năm nay. Ở phía góc đài xanh, Lương Hồng Liên chưa có thành tích quốc tế nhưng là võ sĩ mạnh ở đấu trường quốc nội. Cô đoạt 3 HCB vô địch Võ cổ truyền 2009, 2011, 2013.

Hai võ sĩ nữ không có những đòn đánh hùng hổ như các tay đấm nam, nhưng bù lại các bóng hồng luôn tung ra những chiêu thức võ thuật đẹp mắt.

Nữ võ sĩ Bình Phước nhập cuộc chủ động bằng đòn tay và sải chân dài. Dù thấp người hơn nhưng các đòn thế của Tuyết Dung có độ chính xác cao khiến Hồng Liên gặp khó. Dù thi đấu nỗ lực nhưng Hồng Liên không vượt qua đẳng cấp của nữ võ sĩ An Giang. Kết quả Nguyễn Thị Tuyết Dung thắng 5-0.

Trận 5 : Lê Quang Duy (Quảng Ngãi) – Hồ Tấn Đạt (Bình Định)

Màn so găng hạng cân 64 kg nam giữa hai võ sĩ đến từ đất võ Miền Trung mang lại không khí sôi động ở nhà thi đấu Quân Khu 7. Hồ Tấn Đạt sinh năm 1993 là môn sinh của  Võ đường Thanh Hoàng Thạnh (Bình Định), đoạt HCV Cup tỉnh Bình Dương 2013. Võ sĩ Bình Địnhtung các đòn đá nhanh, mạnh khiến võ sĩ Quảng Ngãi nhiều lần dính đòn.

Hai võ sĩ có kỹ thuật rất tốt nhưng thế trận mà Hồ Tấn Đạt tạo ra tốt hơn đối thủ của mình. Tấn Đạt ra đòn hiệu quả, Quang Duy cố chơi phòng ngự để phản đòn nhưng không thành công.

Màn tỉ thí võ thuật đã làm khán giả mãn nhãn đến phút cuối. Những phút cuối, Quang Duy chơi cố gắng nhưng anh đã xuống sức và không thể cứu vớt một trận thua trắng. Tấn Đạt giành chiến thắng thuyết phục 5-0.

Trận 6 : Võ Anh Chiến (Quân Đội) – A Then (Tiền Giang)

Hai võ sĩ chơi ăn miếng trả miếng. Võ sĩ A Then có ưu thế di chuyển nhanh nhẹn, nổi trội với các đòn tay mạnh mẽ. Võ Anh Chiến có lợi thế về chiều cao, sải tay và tầm đá dài đầy uy lực.

Hiệp hai, A Then có vẻ xuống sức. Tay đấm Võ Anh Chiến tấn công và ghi điểm bằng các cú đá, đạp ngang khiến A Then nhiều lần té ngã. Cuối hiệp hai, A Then xốc lại tinh thần, phản công dữ dội. Khán đài nhà thi đấu Quân khu 7 như muốn nổ tung với tiếng hò hét của khán giả. Tất cả chờ đợi đòn đánh quyết định ở hiệp cuối.

Phước Tĩnh