Vượt khó đời thường để thăng hoa trên thảm đấu

Theo nghiệp thể thao vốn đã gian nan, với các võ sĩ, đặc biệt là những môn đối kháng cao, quyết liệt như judo thì thậm chí còn nguy hiểm tới cả tính mạng. Nhưng vượt lên tất cả, các vận động viên (VĐV) judo Việt Nam đang rất quyết tâm vượt khó để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

>>> Boxing VN nỗ lực đạt 2 HCV trong SEA Games 28

>>> Judo VN: phấn đấu lập “cú hích” trong SEA Games 28

Chờ “vàng mười” Như Ý

Những ngày này, không khí tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đang diễn ra rất khẩn trương. Bản thân ông Nguyễn Hữu An – Trưởng bộ môn judo Tổng cục TDTT cũng liên tục đi đi về về giữa trụ sở và trung tâm huấn luyện để theo sát, đốc thúc các VĐV.

Ông Nguyễn Hữu An cho hay: “Chuẩn bị cho SEA Games 2015, đội tuyển judo đã được thi đấu giải quốc tế ở Hongkong vào tháng 3 và đi Đài Loan tập huấn từ 25.4 đến 23.5. Thời điểm này, các VĐV đều đang có trạng thái sung sức nhất. Chế độ dinh dưỡng, thuốc men, trang thiết bị tập luyện cũng được đảm bảo. Tất cả đã sẵn sàng cho mục tiêu giành 1-2 HCV SEA Games.”

Theo ông An, trường hợp đặc biệt nhất ở đội judo năm nay gắn với cái tên Nguyễn Thị Như Ý – nữ võ sĩ duy nhất còn sót lại từ thế hệ chuẩn bị cho SEA Games 2003 tổ chức tại Việt Nam và từng là “độc cô cầu bại” trong 3 kỳ SEA Games 2005, 2007, 2009 liên tiếp.

Có lẽ hiếm có VĐV nào mà cuộc đời lại nhiều đau khổ như Như Ý. Thời điểm 2005, cùng với niềm vui giành HCV, Như Ý phải đón nhận tin mẹ mình qua đời. Chưa hết, cô lấy chồng một thời gian thì chồng mất. Người chồng tái hôn thì cũng cờ bạc đá gà suốt ngày và dính vòng lao lý. “Cũng may trời cho Như Ý sức khỏe, lại có nghị lực và chịu khó lắm. Chứ ở độ tuổi 34, làm gì còn ai thi đấu như cô ấy được, lại phải vất vả nuôi con nhỏ” – ông An chia sẻ.

Với bản lĩnh, nghị lực tuyệt vời, võ sĩ Như Ý được kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games 28
Với bản lĩnh, nghị lực tuyệt vời, võ sĩ Như Ý được kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games 28

Trong quá trình chuẩn bị SEA Games 2013 cách đây 2 năm, do gia cảnh quá khó khăn, Như Ý đã quyết định tập luyện trở lại khi vừa sinh con. Và trên đất Myanmar, ai cũng xót xa khi Như Ý thua ở những giây cuối cùng trong trận chung kết với võ sĩ chủ nhà. Ông An bày tỏ: “Tại SEA Games 2015, hy vọng Như Ý có thể đổi màu huy chương. Đó chắc chắn sẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất cho những nỗ lực không ngừng của cô suốt hơn chục năm theo đuổi niềm đam mê.”

Chấn thương là chuyện nhỏ

Thực tế, với những ai từng chứng kiến những cuộc đọ sức môn judo ở SEA Games đều có thể cảm nhận được sự khốc liệt – nơi mà thành bại đôi khi sẽ được quyết định trong tích tắc.

Tại SEA Games 2013, nhiều người đã vô cùng cảm động khi Tô Hải Long (hạng 81kg nam) giành HCĐ. Bị chấn thương rách cơ háng đến không thể đứng nổi sau khi thua ở tứ kết, tưởng như Hải Long sẽ phải lên xe cứu thương đến bệnh viện luôn. Nhưng với bản lĩnh tuyệt vời, Hải Long đã cố gắng thi đấu ở nhánh ngược lên tranh HCĐ và thành công.

Ông Nguyễn Hữu An cho biết, tại SEA Games 2015, đội judo có sự kết hợp giữa sức trẻ của những VĐV lần đầu dự SEA Games và những cái tên kỳ cựu như Như Ý, Đặng Hào, Đình Lộc. 3 VĐV từng giành HCB SEA Games 2013 này được kỳ vọng sẽ hoàn thành chỉ tiêu vàng cho judo ở SEA Games 2015.

Cái khó là ở SEA Games 2015, cả 3 hạng cân mà các vận động viên judo Việt Nam từng giành HCV tại SEA Games 2015 là Văn Ngọc Tú (48kg nữ), Hồ Ngân Giang (60kg nam), Huỳnh Nhất Thống (55kg nam) đều bị nước chủ nhà cắt hết. Đã thế, mỗi nước chỉ được đăng ký tối đa 10 hạng cân trong tổng số 12 bộ huy chương.

“Trong thi đấu thể thao rất khó nói trước điều gì. Khả năng judo có thể vượt chỉ tiêu nhưng cũng phải cần thêm may mắn trong những trận đấu cân tài cân sức” – ông An chốt lại.

Ngày 2.6, đội tuyển judo với 12 VĐV sẽ lên đường sang Singapore. Ngày 4.6, sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia cặp đấu và thi đấu từ ngày 6 đến 8.6.

Theo Chính Minh – Dân Việt