“Hot girl UFC” Paige VanZant với chế độ ép cân kinh hoàng

Nữ võ sĩ nổi tiếng Paige VanZant (7-4 MMA) gần đây đã chuyển sang hạng cân flyweight mới của nữ giới (125 pound), sau khi vừa trải qua quá trình ép cân cực kì khắc khe để phù hợp với giới hạn trọng lượng của UFC strawweight là 115 pound.

Gần đây, VanZant có trả lời phỏng vấn với đài BBC, cô tiết lộ rằng việc cắt giảm cân nặng xuống strawweight không chỉ làm cơ thể cô suy nhược mà còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng:
“Tôi đang có nhiều vấn đề khác nhau với bản thân và cơ thể mình. Tôi đã có một chế độ ăn kinh hoàng để lên cân.”
VanZant đã quyết định trận ra mắt của mình diễn ra vào tháng Một tại UFC Fight Night 124 ở St. Louis, trận đấu bị trì hoãn mà cô phải chịu theo sự sắp đặt của Jessica-Rose Clark.


Mặc dù đã phải chịu 1 trận thua và cánh tay bị gãy trong trận đấu gần đây, Paige VanZant vẫn chưa có kế hoạch quay lại hạng cân strawweight.
Thực tế, đó là một chuyện ngoài ý muốn xảy ra với trận ra mắt hạng mục flyweight tại UFC St. Louis mà đã khiến VanZant quyết định không quay lại với hạng cân 125 pound bất kể kết quả của cuộc chiến với Clark là gì.
“Tôi đã có mặt trong một trận đấu mà Uriah Hall đã phải cắt giảm cân nặng và anh ấy đã đẩy bản thân mình vào bờ vực của cái chết. Anh ta bị suy thận và bắt đầu lên cơn động kinh ngay trước mặt tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục việc này được nữa.”


Chiến thắng gần đây nhất của Paige VanZant đã đến với trong FOX 21 vào 8/2016, nơi cô ghi một cú đá xoay vô địch và hạ gục Bec Rawlings. VanZant hiện vẫn đang điều trị cánh tay bị chấn thương lần trước của mình, nhưng cô vẫn hi vọng rằng mình sẽ trở lại lồng bát giác một ngày không xa trong hè này.

Nguyễn Thái