Tay đấm Frank Mir bị cảnh sát hỏi thăm vì “tàng trữ” vỏ đạn

Vừa qua, võ sĩ Frank Mir đã bị cảnh sát hỏi thăm vì phát hiện sau túi của anh có hai đầu vỏ đạn 9mm.

Hiện Frank Mir đã được thả tự do, sau khi anh thuyết phục rằng hai đầu đạn trong túi anh là từ một vụ xả súng trước đó mà anh vô tình gặp phải tại Las Vegas trước đó.UFC Fighter Portraits
Nói về việc được cảnh sát hỏi thăm, võ sĩ 36 tuổi này đã cho biết: “Tôi có hàng tá túi đựng các dụng cụ luyện tập, trong khi đó túi đeo thì lại không được sự dụng kể từ lần tôi đụng độ vụ xả súng (tại Las Vegas). Tôi bay từ Las Vegas đến LA, chả ai để ý điều này. Sau đó từ LA đến Sao Paulo, và cũng chả ai để ý điều này.”

Được biết để có thể được thả tự do nhanh chóng, Frank Mir đã phải gọi điện cầu cứu chủ tịch UFC – Dana White. Không biết ông White đã làm cách nào để giải quyết vụ việc này, chỉ biết rằng giờ đây Frank Mir lại một lần nữa được tự do và có thể chuyên tâm chuẩn bị cho trận đấu với Antonio Silva tại sự kiện UFC Fight Night 61 diễn ra vào cuối tháng 02 này.

Xuân Anh