Ẩu đả náo loạn trường đua Đại Nam chỉ vì… một ly nước

Ngay tại buổi khánh thành chiều 1/5 vừa qua, Trường đua Mô tô Đại Nam đã chứng kiến cuộc hỗn chiến đổ máu khiến ít nhất 3 người nhập viện. Điều đáng nói rằng tất cả những mâu thuẫn trên chỉ bắt nguồn từ… một ly nước.

Cuộc ẩu đả kinh hoàng của các hooligans bóng đá Nga

“Rợn tóc gáy” với màn ẩu đả trên phố và nhát dao chí mạng

Theo như chia sẻ của người trong cuộc, đội mô tô “chủ nhà” Đại Nam là đơn vị đã bắt đầu cuộc hỗn chiến vì cho rằng D.D (một thành viên team khác) đã uống ly nước của ông Chính (quản lý đội đua Đại Nam). Nhân lúc tay đua ở các đội đang chuẩn bị ra sân, 7 thành viên của đội Đại Nam đã xông ra dùng mỏ lết đánh đập D.D và cả một số nữ khách mời can ngăn. Cũng theo thông tin chia sẻ này, có ít nhất 3 người (gồm D.D, 1 nữ khách mời và một tay đua khác) phải nhập viện vì chấn thương đầu và gãy tay.

Vụ việc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng. Như giọt nước tràn ly, nhiều người cũng tranh thủ bày tỏ nỗi bức xúc về chủ nhà Đại Nam. Một số người còn khẳng định công tác tổ chức buổi khánh thành của sân Đại Nam quá kém, thậm chí còn có dấu hiệu “chơi xấu” khi nhiều biker ở các đoàn về tham dự khánh thành đều bị… CSGT tạm giữ.

Các bài chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về vụ việc

Với vốn đầu tư lên tới 100 triệu USD, hàng trăm ngàn thiết bị hiện đại để thiết kế đường đua và khán đài phục vụ hơn 60 ngàn khán giả, trường đua Đại Nam đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng ngay từ khi còn là dự án trên bàn giấy. Theo ý định ban đầu, trường đua có thể tổ chức đua nhiều hạng mục như đua ngựa, đua chó, mô tô phân khối lớn, xe địa hình, mô tô nước. Vụ việc đáng tiếc vừa qua chắc chắn sẽ gây ra tác động xấu đến uy tín và hình ảnh của trường đua, nhất là khi nó diễn ra đúng ngày khai trương.


Phạm Vũ