Binh sĩ Thổ Nhĩ Kì ăn no đòn sau cuộc đảo chính

Hạ vũ khí đầu hàng sau cuộc binh biến kéo dài nửa ngày nhưng nhiều binh sĩ thuộc phe đảo chính vẫn bị những người ủng hộ chính phủ của Tổng thống Erdogan đánh.

Tân Bến Thượng Hải ngưng phát sóng vì Huỳnh Hiểu Minh
Nóng! Ngô Kinh ngụ ý ủng hộ ‘đường lưỡi bò’, Fan Việt bấn loạn

dc
Những người ủng hộ chính phủ trút giận lên các binh sĩ tham gia cuộc đảo chính ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi sử dụng xe tăng chặn cầu Bosphorus, họ hạ vũ khí đầu hàng nhóm người ủng hộ chính phủ và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc đảo chính bắt đầu chiều ngày 15/7 và sớm kết thúc vào sáng ngày 16/7 theo giờ địa phương. Ảnh: Getty
dc1
Một người ủng hộ chính phủ sử dụng thắt lưng để đánh những binh sĩ tham gia đảo chính. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho hay 265 người thiệt mạng trong cuộc đảo chính mà ông gọi là “vết nhơ trong lịch sử nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ”. Ảnh: Getty
dc2
Nhóm binh sĩ đầu hàng tiếp tục bị đánh khi được đưa lên xe buýt về nơi giam giữ và xét xử. Theo ông Yildirim, 2.839 binh sĩ bị bắt giữ vì liên quan tới âm mưu đảo chính. Ảnh: Reuters
dc3
Một người đàn ông đánh vào mặt một binh sĩ đầu hàng trên cầu Bosphorus. Sự kiện ngày 15/7 là cuộc đảo chính thứ 5 ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1960. Tuy nhiên, khác với 4 cuộc binh biến trước đó, cuộc đảo chính ngày hôm qua đã thất bại nhanh chóng. Ảnh: Reuters
dc4
Vũ khí, quân phục và mũ sắt bị các binh sĩ thuộc lực lượng đảo chính bỏ lại trên cầu Bosphorus. Đứng đầu nhóm đảo chính là đại tá Muharram Kusa, cố vấn pháp luật của tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng lõa với Kusa là một nhóm sĩ quan hạng trung, gồm 1 đại tá, 1 trung tá và 1 thiếu tá. Năng lực của kẻ cầm đầu là nguyên nhân khiến đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể thành công. Ảnh: Getty
dc5
Nhóm binh sĩ đầu hàng trước sức ép của lực lượng ủng hộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong trường hợp này, xe tăng và vũ khí hạng nặng đã không được nhóm đảo chính sử dụng. Ảnh: Getty
dc6
Vẻ mặt sợ hãi của các binh sĩ đầu hàng trước trận “mưa đòn” từ những người ủng hộ chính phủ. Thủ tướng Yildirim mô tả những binh sĩ nổ súng vào thường dân còn tồi tệ hơn nhóm chiến binh người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi là kẻ thù. Ảnh: Getty
dc7
Nhóm binh sĩ đảo chính đầu hàng bị lột sạch quần áo trước khi bị bắt giữ tại Ankara. Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ và Istanbul là những nơi phe đảo chính nổi dậy, giành quyền kiểm soát các cơ quan quan trọng trong thời gian ngắn trước khi bị đập tan. Ảnh: Getty

Theo Zing