“Cao thủ” thách đấu Chân Tử Đan bất ngờ đáp trả kẻ thách đấu mình

Sau hơn 2 tuần nhân vật bí ẩn của làng võ Việt R.L công khai thách đấu ngôi sao võ thuật Hoa ngữ Chân Tử Đan thì có thêm một người lại muốn thách đấu R.L vì “nếu thắng được tôi, hy vọng thắng Chân Tử Đan sẽ tăng thêm bội phần”. Tuy nhiên, câu trả lời của R.L lại hoàn toàn bất ngờ.

Bức xúc vụ “đường lưỡi bò”, fan Việt công khai thách đấu Chân Tử Đan

Xuất hiện lời thách đấu với người thách đấu Chân Tử Đan

Nhân vật đứng ra thách đấu R.L là V.H.L – một người tự xưng “học Vịnh Xuân từ 6 tuổi, sau đó theo Nam phái Thiếu Lâm năm lên 16 tuổi, hiện tạm bằng lòng an phận với võ thuật Côn Luân”. V.H.L lên tiếng thách đấu: “Để tăng thêm phần chắc thắng Chân Tử Đơn (Đan), chi bằng R.L cho tôi được phép làm kiểm chứng, giao đấu chơi ít chiêu với anh”.

Ngay sau khi nhận được “tín hiệu” thách đấu từ người này thông qua báo Võ thuật, người thách đấu Chân Tử Đan R.L đã bất ngờ lên tiếng:

  1. Tôi thách đấu với Donnie Yen không phải vì thắng thua.
  2. Tôi biết khả năng của tôi nên không cần phải kiểm chứng.

Còn khi V.H.L viết: “Nếu thắng được tôi, hy vọng thắng Chân Tử Đơn sẽ tăng thêm đôi phần, chừng đó tôi sẽ cố sức tìm cách trao thư quyết đấu tận tay Chân Tử Đơn, cũng như xoay sở chi phí cho R.L qua Tàu quyết đấu!”. Người đàn ông bí ẩn R.L khẳng định “Tôi đi nước ngoài Âu, Mỹ, Úc, Anh… nhiều lắm rồi nên không hề cần ai tài trợ chi phí hoặc giúp đỡ để đi qua China. Nếu muốn gửi gì cho D.Y (Donnie Yen) thì tôi có cách riêng. D.Y ở Mỹ mà giúp tôi qua China làm gì?”.

Capture
Chia sẻ mới nhất của R.L – người thách đấu ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan.

Trước đó, V.H.L đọc được lời thách đấu của ông R.L công khai trên trang cá nhân nên đã có một chia sẻ khá dài. Phần lớn nói về những hiểu biết của mình về ngôi sao võ thuật người Hồng Kông. Ông R.L cho rằng “Muốn biết về Donnie Yen thì trên Google có đầy”.

Nguyên văn dòng chia sẻ của người thách đấu R.L như sau:

“Còn “R.L” là ai? Ta chỉ biết đó là 1 nickname tự xưng mình thuộc môn phái… không phải Vịnh Xuân!

R.L đưa lời thách đấu trên trang cá nhân, và con kền kền đưa stt kia lên báo như lời reo đắc thắng của lòng tự hào dân tộc. Tôi nói thật: ai có thể tin rằng Chân Tử Đơn sẽ nhận lời thách đấu kia?
Nhưng ta hãy cứ đặt giả thiết là lời thách đấu cho sướng miệng kia được chấp nhận đi, thì rủi R.L bị thua thì sao? Nhục nhã cho quốc thể và sĩ khí toàn dân biết chừng nào?

Vậy nên tôi có đề nghị vầy: để tăng thêm phần chắc thắng Chân Tử Đơn, chi bằng R.L cho tôi được phép làm kiểm chứng, giao đấu chơi ít chiêu với anh. Tôi cũng trạc tuổi 2 anh R.L và Chân Tử Đơn, tập Vịnh Xuân từ 6 tuổi, sau đó theo Nam phái Thiếu Lâm vào 16 tuổi, hiện tạm bằng lòng an phận với võ thuật Côn Luân.

Nếu thắng được tôi, hy vọng thắng Chân Tử Đơn sẽ tăng thêm đôi phần, chừng đó tôi sẽ cố sức tìm cách trao thư quyết đấu tận tay Chân Tử Đơn, cũng như xoay sở chi phí cho R.L qua Tàu quyết đấu!”.

V.H.L chia sẻ thông tin về Chân Tử Đan, tuy nhiên đa số mọi người đều biết "Chỉ cần lên Google là có đầy đủ".
V.H.L chia sẻ thông tin về Chân Tử Đan, tuy nhiên đa số mọi người đều biết “Chỉ cần lên Google là có đầy đủ”.

Hiện tại, V.H.L vẫn chưa có động thái gì mới để khẳng định câu nói thách đấu của mình là chân thực. Làng võ Việt vẫn đang chờ đợi được chứng kiến trận tỷ thí này một phần vì có cơ hội tận mắt xem các cao thủ võ Việt so tài, phần còn lại là lời ủng hộ cho tinh thần yêu nước thông qua lời thách đấu Chân Tử Đan của R.L.

Soi đòn chân của Lý Tiểu Long và Chân Tử Đan:

https://www.youtube.com/watch?v=J1Ns-uZ2uG0

Nhật Vũ