Chính thức: Cung Lê chấp nhận lời thách đấu của võ sư Flores

 

Theo nguồn tin riêng của VoThuat.vn, ngôi sao võ thuật Cung Lê đã chấp nhận lời thách đấu của chuẩn võ sư Vịnh Xuân Pierre Francois Flores.

Cuối cùng, sau thời gian im hơi lặng tiếng, Cung Lê cũng có phát ngôn chính thức về những lời thách đấu của chuẩn võ sư Flores. Những lùm xùm giữa hai người đang nhận được sự quan tâm từ dư luận làng võ.

Trước đó, khi về Việt Nam làm phim, Cung Lê đã nói trước truyền thông nếu thượng đài anh sẽ không để trận đấu kết thúc sớm trong 30 giây mà muốn kéo dài để cho Flores ăn no đòn. Đáp lại lời nói của cựu sao MMA, Flores cho rằng Cung Lê quá xem thường ông, đồng thời vị võ sư Vịnh Xuân tuyên bố sẽ dùng cú “thôi sơn” khiến Cung Lê tàn đời.

Mới đây nhất, nguồn tin của VoThuat.vn cho hay, Cung Lê không muốn sự việc đi quá xa mà anh tin rằng phải đến lúc đứng lên để giải quyết. Cung Lê chia sẻ quan điểm về vấn đề này như sau:

“Tôi vinh dự được đại diện cho cộng đồng người Việt thi đấu và có những thành công trong võ thuật. Và tôi tự hào là người Việt đầu tiên đạt danh hiệu quán quân MMA chuyên nghiệp, tôi nghĩ đó không chỉ cho riêng tôi mà cho cả khối cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Họ đã đặt cho tôi cái tên “nhà vô địch của người Việt”. Tôi sẽ ghi nhớ và trân trọng mãi mãi. Và từ những việc đó, tôi có quyền tự hào là người Việt Nam và tôi yêu đất nước mình. Tôi đã thi đấu để cái tên Việt Nam có thể được nhắc đến trên khắp các võ đài thế giới. Vì thế, tôi sẽ không bỏ qua những kẻ bắt nạt mình, và cả những kẻ mượn danh võ sư để đi đấu với những người lớn tuổi với sức khỏe và thể trạng thấp bé hơn mình, chỉ để mong có một trận thắng. Những điều đó không những đi ngược lại với đạo lý của giới võ đạo, mà còn để lại hệ lụy xấu tới nhiều thế hệ võ sư sau này.

Tôi đã từng vạch trần bộ mặt thật của Flores, những gì anh ta đã và đang làm là vì muốn đánh bóng tên tuổi cho bản thân. Họ mượn cớ khiêu khích và đánh nhau với những người mà họ biết rõ là sức yếu hơn, tuổi cao hơn. Và bây giờ anh ta đang cố gắng tuyên truyền những lời nói sai sự thật về tôi, mục đích kéo tên tôi vào một cuộc cãi vã, nhằm làm cho dư luận chú ý tới.

 Tôi nghĩ Flores không phải là người duy nhất đứng đằng sau chuyện này. Tôi đã được nhiều người nói rằng sư phụ của anh ta – võ sư Nam Anh – là người chủ mưu đứng đằng sau tất cả những chiêu trò này. Và nếu ai quan tâm tới võ học và các trận đấu võ đều có thể biết đến những tai tiếng liên quan đến những người này như thế nào. Tôi tự hỏi, thầy nào thì trò đó, thầy dạy võ mà lại đầy tai tiếng liên quan đến cả chuyên môn lẫn cách hành xử thì sẽ ảnh hưởng xấu đến học trò của mình như thế nào?

 Một vài võ sinh cũ của Nam Anh và Flores đã liên lạc với tôi và thú nhận rằng, họ là những người đã từng bị sử dụng như những công cụ để cho Nam Anh và Flores truyền bá nỗi sợ hãi vào trong các võ sinh. Họ lo lắng tôi sẽ trở thành nạn nhân của những tin tức xấu mà họ đã từng gặp khi còn làm việc chung với Nam Anh Kungfu. Một trong số những người này đã phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. Nếu đúng như lời võ sinh này nói, thì thực sự đây là điều đáng hổ thẹn với cộng đồng võ thuật.

Cung Lê khẳng định không muốn sự việc đi quá xa mà sẽ đứng lên chống lại những kẻ cứ cố tình bắt nạt người khác. Anh nói: “Tôi là một võ sĩ chuyên nghiệp, và danh hiệu quán quân của tôi được lịch sử võ thuật thế giới ghi nhận. Vì vậy, tôi sẵn sàng và chấp nhận lời thách đấu của Flores”.

Cung Lê muốn ký giấy đấu theo luật xưa, đấu đến khi đầu hàng thì thôi.

Đồng thời, cựu võ sĩ MMA nhắn gửi thêm đến võ sư Flores: “Hiện tại, tôi đang tập trung hết sức cho dự án phim điện ảnh. Nếu anh ta muốn đấu với tôi ngay bây giờ thì anh cứ dẫn phái đoàn anh qua California, và tới võ đường của tôi, chúng ta ký vào giấy cam kết giao đấu như luật võ từ xa xưa, và chúng ta sẽ đóng cửa lại, đấu cho đến khi nào anh ta chịu đầu hàng thì thôi.

Còn nếu như Flores muốn đấu với tôi tại Viet Nam thì thời điểm tốt nhất để cho trận đấu diễn ra là sau khi tôi thực hiện xong bộ phim “The Target” cùng với Trương Ngọc Ánh, tức là khoảng chừng 3 tháng sau là hợp lý nhất. Và tôi nghĩ, trong 3 tháng đó, Flores có thể tập luyện thêm thể lực, và tập đấm đá bao cát nhiều hơn để trận đấu đỡ phải nhàm chán cho tôi, và tôi cảm thấy phấn khởi và vui hơn vì tôi đã cho anh ta thêm 3 tháng để chuẩn bị trước. Và tôi luôn tôn trọng luật pháp Việt Nam. Tôi mong chính quyền cho trận đấu này diễn ra một cách hợp pháp.

Chúng ta nên thỏa thuận và đồng ý càng sớm càng tốt, trước khi tôi trở về Việt Nam, để tôi có thể tập trung vào công việc làm phim”.

Như vậy, Cung Lê đã chính thức chấp nhận lời thách đấu của chuẩn võ sư Flores. Vấn đề còn lại là giới võ thuật phải chờ xem phản ứng từ phía Flores như thế nào. Liệu ông có chấp nhận thỏa thuận để trận đấu được diễn ra?

V.Đ