Chuyện đời gian truân của một vận động viên Taekwondo

Phạm Ngọc Chinh từng là một trong những tài năng của Taekwondo Phú Yên, nhưng dòng đời xô đẩy, đến bây giờ ở tuổi 34 anh mới gầy dựng lại từ đầu. Quan trọng hơn, khi mà niềm tin đã trở về, thì dù con đường phía trước đầy gian nan, anh và nhiều người vẫn tin sẽ thành công với những “dự án” để phát triển môn võ Taekwondo tại thị trấn Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa).

Choáng võ sĩ Taekwondo lập kỷ lục đập vỡ dừa bằng tay
Cú đá Taekwondo đầy lạnh lùng đánh ngất đối thủ ngay trên sàn đấu

Trong giới võ Taekwondo Phú Yên, nếu không có bề dày với nghề, chắc chắn không nhiều người biết đến Phạm Ngọc Chinh. Chuyện đời của anh giống như một bộ phim nhiều tập. Anh đã có tất cả những gì để nghĩ đến một tương lai tươi sáng, nhưng lại để tuột mất và bây giờ làm lại từ đầu…

Từng là VĐV Taekwondo triển vọng

 Năm 1995, Phạm Ngọc Chinh đến với môn võ Taekwondo như một sự tình cờ. Nhưng với tố chất vượt trội so với nhóm bạn, cậu bé có thân hình cao dong dỏng ấy đã được nguyên HLV đội tuyển Taekwondo Phú Yên Nguyễn Ngọc Hùng “chấm” lên tuyển tỉnh. Năm 1997, Phạm Ngọc Chinh rời vùng đất đầy gió cát để đến với môi trường tập luyện chuyên nghiệp và theo đuổi hoài bão của những tên tuổi Taekwondo Phú Yên đã thành danh như Trần Hiếu Ngân, Phạm Gia Huấn, Hà Hiền Huy… Tập luyện chăm chỉ và được sự hướng dẫn tận tình của HLV Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Ngọc Chinh đã giành được những thành tích đầu tiên ở đấu trường toàn quốc. Năm 2000, Phạm Ngọc Chinh giành được tấm HCB Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, HCĐ Giải vô địch Taekwondo toàn quốc, HCĐ Cúp các CLB toàn quốc ở hạng cân 58kg. Những năm sau đó, Phạm Ngọc Chinh liên tục gặt hái thành công cho Taekwondo Phú Yên khi giành HCB ở đấu trường toàn quốc và chiếc HCB hạng cân 67kg tại giải vô địch toàn quốc năm 2006. Và đây cũng là lần cuối cùng người hâm mộ nhìn thấy anh thi đấu trong màu áo đội tuyển Teakwondo Phú Yên.

pham ngoc chinh tap luyen vo
Phạm Ngọc Chinh tập luyện võ Taekwondo cho các võ sinh CLB Taekwondo thị trấn Hòa Hiệp Trung

 Cùng với Hà Hiền Huy, Lê Hoàng Thứ Khang (HLV đội tuyển Taekwondo Phú Yên hiện nay), Phạm Ngọc Chinh là người được HLV Nguyễn Ngọc Hùng nhắm đến để thay thế ông trong việc gầy dựng đội tuyển Taekwondo Phú Yên trong tương lai. “Phạm Ngọc Chinh là VĐV rất có thực lực và thường xuyên mang thành tích về cho thể thao Phú Yên tại đấu trường toàn quốc. Thời tôi còn làm huấn luyện tại đội tuyển Taekwondo Phú Yên, với khả năng quán xuyến công việc và dìu dắt đàn em rất tốt, Phạm Ngọc Chinh là người tôi tin tưởng giao chức “lớp trưởng” – HLV Nguyễn Ngọc Hùng nhớ lại.

 Để đảm bảo cho công việc huấn luyện sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, năm 2004, Phạm Ngọc Chinh theo đuổi tấm bằng cử nhân Giáo dục thể chất (hệ tại chức) Trường đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh. Vượt qua những khó khăn, năm 2009, anh hoàn thành chương trình học của mình. Nhưng cũng từ đó, cuộc đời và sự nghiệp của Phạm Ngọc Chinh lại bước sang một trang khác…

Bỏ quá khứ, hướng đến tương lai

 Suốt 4 năm đại học, Phạm Ngọc Chinh phải tự kiếm tiền để đóng học phí và cuối cùng cũng tốt nghiệp. Ra trường nhưng không tìm được công việc ổn định, trong khi Chinh cũng không được lựa chọn vào môi trường huấn luyện đỉnh cao, Chinh đã buông lỏng mình và vướng vào đường lao lý… Những thành tích chói sáng của Phạm Ngọc Chinh bỗng chốc thành con số 0. “Nhiều đêm tôi không ngủ được. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi thấy mình có lỗi với gia đình, người thân, bạn bè và hy vọng mình sẽ có cơ hội để làm lại…” – Phạm Ngọc Chinh chia sẻ.

 Nhưng sự vấp ngã đã cho Chinh bài học để đứng lên và tiến về phía trước vững vàng hơn. Từ niềm đam mê đã giúp Phạm Ngọc Chinh tiếp tục gắn bó với môn võ Taekwondo. CLB Taekwondo thị trấn Hòa Hiệp Trung do Phạm Ngọc Chinh làm chủ nhiệm được thành lập tháng 6/2014 với hơn 50 võ sinh tham gia tập luyện. Với khả năng sư phạm được đào tạo ở trường đại học, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Phạm Ngọc Chinh đang làm lại từ đầu với ước mơ mang tên Taekwondo. Và những người thân quen của Chinh cũng có niềm tin, rằng thành công sẽ đến với anh trong tương lai không xa. Phạm Ngọc Chinh tâm sự: “Hiện tôi đang sinh sống bằng nghề đi bán hàng tạp hóa cho các đại lý ở các địa phương trong tỉnh, công việc khá vất vả. Tối về đến nhà và được khoác lên mình bộ võ phục Teakwondo để hướng dẫn các võ sinh tập luyện là hạnh phúc nhất của tôi hiện nay!”.

 HLV Nguyễn Ngọc Hùng đã nhắn nhủ: “Là người gắn bó với Chinh trong nhiều năm nên tôi tin tưởng rằng Chinh sẽ có đủ khả năng và nghị lực để gầy dựng phong trào Taekwondo Phú Yên. Ngoài việc động viên em trong cuộc sống, bao nhiêu vốn liếng, sách vở về môn võ Taekwondo tôi cũng đã truyền lại cho em. Trong việc huấn luyện giảng dạy, nếu khó khăn về chuyên môn thì Chinh có thể trực tiếp liên hệ và tôi sẽ hướng dẫn tận tình”. Đó sẽ là cái kết có hậu với cuộc đời của cựu VĐV Taekwondo tiềm năng, nhưng có quá nhiều sóng gió.

Theo Báo Phú Yên