Chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc chiến Vịnh Xuân – Nam Huỳnh Đạo

Khuya ngày hôm qua (14/7), cao đồ Vịnh Xuân Nam Anh Francois Flores đã quyết định hủy chuyến bay trở về Canada mà quyết định vào TP.HCM ngay sau khi có thông tin chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của Nam Huỳnh Đạo đồng ý lời thách đấu đã được đưa ra cách đây nhiều tuần.

Cơ hội nào để võ sư Vịnh Xuân có thể đả bại chưởng môn Nam Huỳnh Đạo?

Cao thủ Vịnh Xuân Francois Flores đã chờ chưởng môn Nam Huỳnh Đạo

Như vậy, một trong những cuộc giao đấu tốn nhiều giấy mực nhất làng võ đã chính thức được xác nhận và chuẩn bị diễn ra. Hãy cùng VoThuat.VN điểm lại một số chi tiết có thể xảy ra ngay trong những ngày tới:

Flores bất ngờ xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất tối qua.

ĐÓNG CỬA GIAO ĐẤU

Làng võ Việt vốn không lạ lẫm với lối hành ứng xử đậm chất văn hóa Á Đông cổ điển của Nam Huỳnh Đạo, từ cách ăn mặc, lý luận võ thuật cho đến những bức thư công khai gửi đến dư luận. Rất có thể, Nam Huỳnh Đạo cũng sẽ dùng một biện pháp đậm chất Á Đông cổ điển để tranh tài với Francois Flores: đóng cửa giao đấu. Trên thực tế, nhiều năm qua Nam Huỳnh Đạo chưa hề có động thái (ít nhất là công khai) thách đấu hoặc tiếp nhận lời thách đấu nào, và cũng tuyệt nhiên không có bất cứ video clip nào về những cuộc đấu kiểu như thế. Nhiều khả năng trận đấu với Flores cũng phải “nhập gia tùy tục”.

CHƯỞNG MÔN HUỲNH TUẤN KIỆT “TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN”

Trong trận đấu này, người “lỗ” nặng nhất vẫn là Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của bộ môn Nam Huỳnh Đạo. Ngay từ đầu, lý do thách đấu của Francois Flores là thách đấu khả năng nhân điện của chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, nên nếu trong trận giao đấu sắp tới, người đứng đầu Nam Huỳnh Đạo không thể “chích điện” được Flores lần nào như những video clip nổi như cồn gần đây, Flores vẫn là người thắng cuộc khi chứng minh lời tuyên bố của mình là đúng: kỹ năng truyền điện là bịa đặt. Đây là điều Flores sẽ có được, bất kể ông ta có chiến thắng trận đấu bằng quyền cước hay không.

Nếu không chứng minh được kỹ năng “truyền điện”, dù có chiến thắng bằng quyền cước, chưởng môn Nam Huỳnh Đạo vẫn thất bại về mặt danh dự.

CƠ QUAN CHỨC NĂNG SẼ VÀO CUỘC?

Trên thực tế, các cơ quan quản lý thể thao đã bắt đầu tranh luận về những cuộc thách đấu của Flores. Có thể nói, việc một võ sư nước ngoài về Việt Nam thách đấu một cách công khai với luật thi đấu “mở” như thế này là điều chưa từng có tiền lệ, vì luật thi đấu này gắn liền với văn hóa truyền thống của Vịnh Xuân. Việc xử lý cần phải được thực hiện một cách cương quyết nhưng hợp lý, hợp tình, vừa đảm bảo tính an toàn và khoa học như những môn thể thao đã có ở Việt Nam, vừa không làm tổn hại đến các văn hóa các bộ môn võ thuật vốn chưa có nhiều hoạt động thi đấu công khai.

Tuy nhiên, Flores đã vào TP.HCM – một thành phố nổi tiếng rất mạnh tay, nhạy bén và cương quyết với những sai phạm trong ngành thể thao, võ thuật. Mới đây, ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cũng đã khẳng định: “Cuộc tỉ thí của hai võ sư Flores và Huỳnh Tuấn Kiệt buộc phải xin phép chính quyền”. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với trận đấu này?

LET’S VIET ĐÃ “NGỎ LỜI”?

Trong một diễn biến khác, Phó tổng giám đốc Cty Cổ phần truyền thông đa phương tiện Lasta (đơn vị tổ chức giải đấu Let’s Viet) – ông Lê Hoàng Trọng đã ngỏ một lời mời nửa đùa nửa thật trên trang FB cá nhân: “Với kinh nghiệm nhiều năm của đơn vị tổ chức thi đấu võ thuật chuyên nghiệp, phát sóng trực tiếp truyền hình và đầy đủ trang thiết bị tổ chức thi đấu. Thiết nghĩ hai võ sư có thể liên hệ để tổ chức thách đấu cho tốt hơn”.

Qua những cuộc thách đấu tại Hà Nội Flores đã không chứng minh được bản lĩnh võ thuật ở mức vượt trội, dù đã được báo chí và dư luận săn đón từng bước đi. Nói cách khác, về mặt chuyên môn Flores không thích hợp lắm để được một đơn vị chuyên môn như Lasta đưa lên sóng truyền hình. Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận được sức hút của “kèo” đấu Nam Huỳnh Đạo – Vịnh Xuân lần này, và chỉ cần ông Lê Hoàng Trọng thực sự nghiêm túc, cộng thêm sự ủng hộ của các cơ quan quản lý thể thao, việc chúng ta bật tivi lên và xem trực tiếp chưởng môn Nam Huỳnh Đạo “chích điện” Flores là điều hoàn toàn khả thi.

SẼ KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM “GIAO ĐẤU ĐỂ THÀNH BẰNG HỮU”?

Đừng quên rằng nếu như võ sư Đoàn Bảo Châu trước – trong – và sau trận đấu luôn giữ thái độ hòa hảo, hiếu khách, lịch thiệp và nhã nhặn với Francois Flores (và cũng nhận lại được điều tương tự từ võ sư người gốc Chile) thì chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt và Francois Flores đã có khẩu chiến lớn trước đó, đặc biệt Flores đã thẳng thắn “kể tội” Huỳnh Tuấn Kiệt chối bỏ sư môn và các mối quan hệ học hỏi khác của cá nhân ông với Vịnh Xuân Nam Anh.

Ông Flores nhờ họa sĩ người Việt ngay trong đêm vẽ bức tranh con hổ để tặng võ sư Châu, với ý nghĩa trong Kungfu con hổ là biểu tưởng của sức mạnh và lòng dũng cảm.

Từ mối mâu thuẫn này, chắc hẳn Flores sẽ rất khó “dùng cơm, mời trà, tặng tranh biếu sách” với chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt như đã làm một cách rất hảo hữu với võ sư Đoàn Bảo Châu.

Phạm Vũ