Nước mắt của “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long

Thêm vào thất bại đau đớn, lần này, Yi Long đã trào nước mắt. Nước mắt của kẻ thua cuộc sau khi người chị gái xuất hiện và ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

Cay đắng và đau đớn sau màn thua võ sĩ người Thái Lan chỉ ngay trong hiệp 1, nước mắt của cả chị gái và Yi Long không khiến cổ động viên Trung Quốc vơi bớt giận dữ.

Sáng 3/6, tờ Lesports đăng tải nhiều hình ảnh Yi Long gục ngã kèm theo nhan đề chua xót: “Nước mắt của Yi Long và người chị gái đã cuốn trôi mọi kỷ niệm đẹp đẽ và huy hoàng của Đệ nhất Thiếu Lâm”.

Tờ báo Hong Kong nhắc lại những chiến thắng “chẳng ai biết đến” của Yi Long trong quá khứ biến anh thành “tượng đài”, “siêu nhân” là cách người Trung Quốc “thỏa mãn tinh thần người yêu nước và yêu võ thuật”.

Nhưng khi thông tin mạng phát triển, đấu trường kick-boxing ngày càng trở nên khốc liệt thì “Yi Long đang dần bộc lộ khả năng thật sự của mình”.

“Hôm nay, Yi Long đã phá hủy “giấc mơ võ thuật” của rất nhiều người…” – tờ Lesports viết.

Yi Long gục xuống trước trận thua đau

Không chỉ trích như truyền thông Trung Quốc, báo chí Thái Lan đương nhiên hả hê sau chiến thắng.

Tờ báo Thairath đặt nhan đề: “Khốn khổ cho Yi Long sau cuộc tàn sát của Saiyok“. Bài viết mô tả: “Cú đấm của Saiyok đã đại diện cho sức mạnh của người Thái. Thật khốn khổ khi Yi Long bị gục ngã ngay trước sự chứng kiến của rất đông người hâm mộ Trung Quốc“.

Sau khi thuật lại những diễn biến của trận đấu, tờ báo này viết: “Cảm ơn Saiyok!… Anh đã quá xuất sắc. Có lẽ, thật khó để quên được hình ảnh chiến binh Muay Thái ngạo nghễ ăn mừng chiến thắng trong lúc võ sĩ đại diện cho Kungfu Trung Quốc còn đang bận ôm người thân của mình để cùng khóc ở rìa võ đài“.

Còn tờ Nookna lại cho rằng chiến thắng của Saiyok hôm 2/6 là sự trả thù ngọt ngào cho chiến binh Buakaw từng thua oan uổng trước Yi Long hồi năm ngoái: “Saiyok quá xuất sắc. Đây là một sự trả thù không thể ngọt ngào hơn mà anh ấy đã làm thay Buakaw” – tờ Nookna viết.

“Nước mắt của Yi Long và người chị gái đã cuốn trôi mọi kỷ niệm đẹp đẽ và huy hoàng của Đệ nhất Thiếu Lâm”

Sau thất bại trước  Vua Muay Thái, tờ báo Sport.qq cho rằng, tuổi thực của Yi Long thậm chí có thể đã 40 chứ không phải 31 như được biết. Thông tin này là do người thân của Yi Long cung cấp.

Tờ báo cho rằng, những chấn thương và tuổi tác đã hạn chế sức mạnh của Yi Long và  đó là lý do khiến anh thua chóng vánh trước huyền thoại Muay Thái. Tốc độ đòn chân và tay, khả năng di chuyển cũng đã quá chậm.

Truyền thông Trung Quốc cho hay, Yi Long tên thật là Lưu Nhất Long, sinh năm 1987 tại vùng đất Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Yi Long có niềm đam mê cháy bỏng với võ thuật từ bé và được gia nhập đội ngũ Võ Lâm Phong của Đài truyền hình vệ tinh Hà Nam. Từ đó, thanh niên này đã giành nhiều thành tích rất đáng nể khi hạ gục nhiều tay đấm nước ngoài nên được gọi là “Vua knock-out”, “Đệ nhất cao thủ Thiếu Lâm”.

Năm 2008, Nhất Long từng giành chức vô địch giải Vịnh Xuân quyền quốc tế Phật Sơn, Quảng Đông.

Sau đó, võ sĩ này 4 năm liền được báo chí bình chọn là “Nhân vật có ảnh hưởng nhất giới thể thao trên mạng”. Yi Long nhiều lần được bầu là võ sĩ xuất sắc nhất của Võ Lâm Phong, “Vận động viên đắt giá nhất”, được trao “Giải cống hiến WLF võ thuật Trung Hoa”.

Đúng như nghi ngờ, Yi Long lì lượm của ngày trước không còn nữa thay vào đó là vẻ mặt nhợt nhạt, sức chiến đấu yếu ớt. Sẽ còn lâu nữa để Yi Long lại nhìn thấy hình ảnh dũng mãnh của mình.

https://youtu.be/ZwhaYYW9sLM

Anh Thư (T.H) – Theo Quế Chi