Vĩnh biệt người thầy của những trẻ nghèo

Ngày 15-5, làng Judo Việt Nam đón nhận một tin buồn khi HLV Lê Quốc Thám, nguyên HLV trưởng của ĐTQG, đã qua đời tại quê nhà Cái Răng, Cần Thơ vì bạo bệnh, hưởng dương 57 tuổi.

Sau quá trình hội nhập cùng Judo thế giới vào đầu thập niên 1990, cùng với anh em nhà Nguyễn Quốc Tuấn – Nguyễn Quốc Trung hay cô gái vàng Cao Ngọc Phương Trinh, Lê Quốc Thám là một trong những trụ cột của đội tuyển quốc gia ngày ấy.

Sau khi nghỉ thi đấu, chàng trai Cái Răng gầy gò ngày nào nhanh chóng thể hiện mình là một HLV đầy tài năng, khi liên tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia hơn 15 năm, người thầy của hàng loạt võ sĩ tên tuổi của Judo Việt Nam như Huỳnh Thành Tài, Văn Ngọc Tú, Nguyễn Thị Như Ý … và đặc biệt là “nữ hoàng ippon Đông Nam Á” Văn Ngọc Tú.

HLV Lê Quốc Thám (thứ 2 từ trái sang) cùng các học trò của mình

Từng nắm đội Sóc Trăng rồi Cần Thơ, ở mỗi nơi có dấu ấn của HLV Lê Quốc Thám đều trở thành những thế lực đáng gờm của Judo Việt Nam. Đến năm 2007, sau khi tách tỉnh thì Hậu Giang vẫn là một tỉnh khá nghèo, còn sơ khai. Hơn 10 năm gắn bó, vị HLV đầy tâm huyết này đã xây dựng cho judo Hậu Giang nhiều thành tích đáng nể mà ai cũng phải ghi nhận với các võ sĩ Danh Út Kiên hay Trần Thuý Duy. Để có được điều đó, HLV Lê Quốc Thám đã không ngại gian khó, đi đến những vùng quê nghèo, xa xôi, hẻo lánh để tìm kiếm nguồn vận động viên (VĐV) tiềm năng. Dưới tay thầy Thám, bao VĐV tuyến trẻ từ những vùng quê nghèo biết được nào là những chuyến du đấu để mang về sự thay đổi kinh tế cho gia đình.

HLV Lê Quốc Thám (áo trắng) với các học trò của mình đầu năm 2018

Bệnh nặng gần 1 năm nay nhưng vị HLV người Cái Răng này vẫn nhiệt với nghề, bám theo các học trò mình trên từng cây số. Để vào trưa ngày 15-5, ông chia tay vĩnh biệt cuộc đời mang theo bao hoài bão chưa thực hiện được, trong đó có những khát khao giúp những đứa trẻ đổi đời.

Anh Thư (T.H) – Theo Quang Liêm