Đến với Taekwondo và đi tìm cơ hội cho bản thân

Trong 118 tấm HCB của thể thao Hà Nội tại ĐH TDTT toàn quốc vừa qua, có những tấm HCB đã mang lại niềm tin vào tương lai cho VĐV và về mặt tinh thần cũng quý như tấm HCV. Trong số này có tấm HCB nội dung trên 67kg nữ môn Taekwondo của võ sĩ Chu Hoàng Diệu Linh, một trong những VĐV sáng giá của Taekwondo Việt Nam và Hà Nội cách đây hơn 2 năm.

Lúc đó, cơ hội có VĐV được góp mặt tại Olympic 2012 của Taekwondo Việt Nam đang tuột dần thì ở vòng loại khu vực châu Á, nữ võ sĩ Hà Nội hạng 67kg Chu Hoàng Diệu Linh (lúc đó mới 18 tuổi) đã xuất sắc giành vé. Ít nhiều, thành tích của Chu Hoàng Diệu Linh cũng giúp Taekwondo Việt Nam bớt thẹn khi từng là môn thể thao giành huy chương Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Còn Taekwondo Hà Nội thực sự tự hòa với thành tích của VĐV nhà. Phát triển môn thể thao này sau TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác nhưng chỉ riêng việc có VĐV dự Olympic đã là sự ghi nhận cho sự phát triển của Taekwondo Hà Nội. 

1
VĐV Chu Hoàng Diệu Linh. Ảnh: Lao Động

Kể cả sau đó, Chu Hoàng Diệu Linh bị loại ngay trận đầu tiên tại Olympic 2012 thì Taekwondo Việt Nam cũng như Hà Nội vẫn coi cô là VĐV trọng điềm cho các kế hoạch trong tương lai. Nhưng mọi sự đảo lộn với các nhà quản lý khi cô gái đang độ tuổi sung sức này bỗng rẽ ngang, lập gia đình. Các nhà quản lý, các HLV không tránh khỏi tiếc nuối cho một tài năng có nhiều tiềm năng phát triển, không dễ phát hiện, Tiếc công huấn luyện, đào tạo cũng có mà tiếc cho cái tài của VĐV cũng có. 

Nhưng rồi, chính vì tiếc cái tài của Chu Hoàng Diệu Linh mà các HLV ở bộ môn Taekwondo Hà Nội đã quyết định phải thuyết phục để cô gái người Nhật Tân (Tây Hồ) này tập luyện trở lại sau khi sinh con. Chính vì thế, chỉ có sự chia sẻ, động viên của các thầy ở bộ môn Taekwondo Hà Nội để cô gái này hoàn thành thiên chức người phụ nữ rồi tiếp tục theo nghiệp VĐV. Ngay cả lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội cũng tạo mọi điều kiện về chế độ đãi ngộ, tập luyện và thi đấu để các HLV của bộ môn có cơ sở thuyết phục cô gái này trở lại luyện tập. Cũng nhờ vậy mà khi mới sinh con được 5 tháng (tháng 9-2013), Chu Hoàng Diệu Linh đã xin đi tập trở lại. Tất nhiên, các thầy ở bộ môn Taekwondo Hà Nội đón nhận sự trở lại với với niềm vui khôn tả. Họ cũng không chắc Chu Hoàng Diệu Linh có được phong độ như xưa hay không nhưng ít ra, họ tin rằng mình đã không bỏ phí một tài năng, đã tạo niềm tin để một VĐV đã lập gia đình quay trở lại luyện tập. Chuyện của Chu Hoàng Diệu Linh cũng làm người ta nhớ đến việc bà Nguyễn Hoàng An- Chủ nhiệm bộ môn điền kinh Hà Nội trước đây cũng trực tiếp thuyết phục cô học trò Vũ Bích Hường trở lại luyện tập sau khi cô gái đầy tài năng này cũng theo chồng, bỏ cuộc chơi rồi sinh con. Sau đó chính Vũ Bích Howngf đã giành HCV đầu iên tại đấu trường SEA Games cho môn điền kinh cùng hàng loạt thành tích ấn tượng khác.

Chu Hoàng Diệu Linh kể rằng;” Trong những ngày đầu tập luyện trở lại, em nhận được sự tạo điều kiện hết mực của các thầy để thích nghi với việc luyện tập sau khi sinh con. Ban đầu em được tập một buổi một ngày, lại vào buổi chiều để có thời gian chăm sóc con cũng như nhận chế độ tốt nhất cho VĐV tuyến 1. Điều này giúp em yên tâm tập luyện thi đấu. Nói thực việc các thầy rộng cử đón em quay trở lại cũng giúp em có điều kiện thực hiện mục tiêu đi học TDTT giai đoạn sau này. Chứ nếu ở nhà chắc em không có điều kiện rồi sau này cũng khó xin việc”.

Những ngày đầu tiên tập luyện trở lại với Chu Hoàng Diệu Linh thực sự không dễ dàng. Với người thường đã khó nói gì đến VĐV thể thao chuyên nghiệp, lại thi đấu đối kháng. Cơ thể “lỏng lẻo’ sau sinh nên việc chấn thương nhẹ trong khi luyện tập cũng không tránh khỏi. Cô gái này kể rằng lúc đó gót chân của cô đã chấn thương sau các bài tập chạy và môt thời gian dài sau đó mới thích nghi lại với cường độ vận động của VĐV chuyên nghiệp. Đến đầu năm 2014, cô mới có thể tập luyện 2 buổi một ngày nhưng vẫn được tạo điều kiện về nhà ở gần đó để chăm con. Nhờ đó, dần dần Chu Hoàng Diệu Linh tìm lại mình trên sàn đấu. Đến giải Cúp các CLB Taekwondo năm 2014, các thầy bất ngờ đôn cô lên thi đấu ở hạng 73kg nữ và cô giành ngay HCV. Nhưng đến ĐH TDTT toàn quốc, cô lại được đưa về hạng trên 67kg nữ, hạng cân có trong chương trình thi đấu Olympic. Ở hạng cân sở trường này có khá đông đối thủ nhưng Chu Hoàng Diệu Linh vẫn dễ dàng đi đến trận chung kết. Tại trận này, sự nôn nóng,đã khiến cô để thua đầy đáng tiếc dù nhìn toàn cục, các chuyên gia đều nhân định cô thừa khả năng giành HCV. Nhưng cũng chỉ từng ấy đã khiến các nàh tuyển trạch đội tuyển quốc gia để ý đến cô. Chuyên gia người Hàn Quốc của đội tuyển đã ướm lời xem có có chấp nhận thu xếp việc gia đình để quay lại đội tuyển quốc gia hay không. Tất nhiên, cô gái này gật đầu dù biết rằng sẽ có nhiều khó khăn đón chờ ở phía trước như phải tập luyện với cường độ cao hơn, khối lượng bài tập nặng hơn và sẽ ít thời gian bên con hơn.

Chu Hoàng Diệu Linh bảo rằng;” Được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, được dự tranh vòng loại và giành vé tham dự Olympic luôn là những mục tiêu mà không chỉ em và nhiều đồng đội khác mơ ước. Dù thế nào thì em vẫn phải cảm ơn các bác ở Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, các thầy ở bộ môn đã tạo điều kiện để em có thể sống và theo đuổi nghiệp VĐV Taekwondo của mình”.

Theo Hà Nội Mới