Lịch sử bá đạo: Một mình hạ gục 40 quân lính

Vào thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ 2, khi quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn còn căng thẳng. Dù thời kỳ này đã xuất hiện súng đạn nhưng những cuộc đối đầu trực diện vẫn thường xảy ra trong lịch sử. 

5 vũ khí cực kỳ lợi hại trong lịch sử loài người
Ý nghĩa thú vị của từ “mâu thuẫn”

Herbert K. Pilila’au một người lính Mỹ sinh ra ở Hawaii được cử sang Hàn Quốc phối hợp tác chiến. Chưa được bao lâu thì anh đã phải đối mặt với chiến trường ở trận Heartbreak Ridge, Pilila’au cùng sư đoàn được giao nhiệm vụ lập vòng đai phòng thủ trước quân đội Triều Tiên. Vào lúc 10 giờ đêm, 2 trung đoàn Triều Tiên bất ngờ tấn công vào trại phòng thủ mà Pilila’au đang đóng quân. Do quá chênh lệch về số quân nên trung tâm đã ra lệnh sư đoàn này rút lui và trở lại trại quân chính. Trong lúc rút lui, quân Triều Tiên liên tục xả súng vào sư đoàn Mỹ này cho đến khi chỉ còn người chỉ huy và Pilia’au.

hbr_aerial_6_500
Trận đánh diễn ra ở ngọn đồi 931

Đến lúc này, Pilia’au quyết cố thủ chờ trợ giúp, anh liền lấy khẩu súng máy M1918 Browning Automatic Rifle tấn công cho đến khi hết đạn, tiếp đó anh dùng lựu đạn ném trả. Đến lúc hết vũ khí, Pilia’au nhặt những hòn sỏi để đánh trả cho đến khi bị bao vây. Đến khi sức tàn lực kiệt, người lính này lấy dao găm để chiến đấu để đánh trả lần cuối. Anh lao vào quân địch cho đến khi bị hạ gục.

download-13
Pilia’au và con dao vào giờ phút cuối cùng

Sáng hôm sau quân Mỹ phản công và chiếm lại vùng căn cứ thì phát hiện Pilia’au nằm trên xác của 40 người lính Triều Tiên, người lính Mỹ này được trao huân chương danh dự và câu chuyện của anh được kể lại trong quân sự Mỹ đến ngày nay.

Quang Lữ