Hé lộ những bí mật của đội chiến binh hùng mạnh nhất lịch sử

 Chiến binh Maori từng là hung thần trên chiến trường, gây ra nỗi khiếp đảm kinh hoàng cho kẻ địch trong lịch sử.

The Maori: Những chiến binh ăn thịt người
Bí ẩn về đội quân bất tử nổi tiếng nhất lịch sử thế giới

Maori là những người Polynesia bản xứ của New Zealand. Tổ tiên của họ là những thổ dân sống ở đông Polynesia. Họ tới New Zealand bằng thuyền nhỏ trong giai đoạn từ năm 1250 đến 1300.
Maori là những người Polynesia bản xứ của New Zealand. Tổ tiên của họ là những thổ dân sống ở đông Polynesia. Họ tới New Zealand bằng thuyền nhỏ trong giai đoạn từ năm 1250 đến 1300.
Người Maori tin rằng chiến đấu là việc thiêng liêng để có sức mạnh tinh thần và uy tín. Không như hầu hết các thổ dân bản địa khác, người Maori chưa bao giờ bị chinh phục.
Người Maori tin rằng chiến đấu là việc thiêng liêng để có sức mạnh tinh thần và uy tín. Không như hầu hết các thổ dân bản địa khác, người Maori chưa bao giờ bị chinh phục.
Người Maori rất thích hình xăm. Cả nam giới và nữ giới đều thực hành xăm mình và phổ biến là xăm lên mặt. Những hình xăm đó hầu hết được xăm lên cơ thể từ khi họ còn trẻ.
Người Maori rất thích hình xăm. Cả nam giới và nữ giới đều thực hành xăm mình và phổ biến là xăm lên mặt. Những hình xăm đó hầu hết được xăm lên cơ thể từ khi họ còn trẻ.
Người Maori có 2 cách xăm khác nhau đó là: xăm bình thường và xăm theo kiểu “Tā moko”. Trong đó, cách xăm bình thường sẽ là dùng kim châm vào da và xăm màu vào đó.
Người Maori có 2 cách xăm khác nhau đó là: xăm bình thường và xăm theo kiểu “Tā moko”. Trong đó, cách xăm bình thường sẽ là dùng kim châm vào da và xăm màu vào đó.
Người Maori còn nổi tiếng với điệu nhảy Haka. Khi thực hiện điệu nhảy này, khuôn mặt của người Maori càng hung dữ thì điệu nhảy sẽ càng thành công.
Người Maori còn nổi tiếng với điệu nhảy Haka. Khi thực hiện điệu nhảy này, khuôn mặt của người Maori càng hung dữ thì điệu nhảy sẽ càng thành công.
Với người Maori, điệu nhãy này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó thường được sử dụng để đe dọa, thách thức kẻ thù và có thể thực hiện nghi lễ trước khi diễn ra trận chiến.
Với người Maori, điệu nhãy này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó thường được sử dụng để đe dọa, thách thức kẻ thù và có thể thực hiện nghi lễ trước khi diễn ra trận chiến. Nếu điệu nhãy không thành công thì đó là điềm xấu và ngay lập tức kế hoạch sẽ bị hủy bỏ và thay thế.
Đây là vũ khí của người Maori, nó có hình giọt nước được làm từ chất liệu bằng xương, ngọc bính hay đá. Người Maori sử dụng vũ khí này trong các trận giao chiến.
Đây là vũ khí của người Maori, nó có hình giọt nước được làm từ chất liệu bằng xương, ngọc bính hay đá. Người Maori sử dụng vũ khí này trong các trận giao chiến.
Trong chiến đấu, chỉ với một cú ra đòn mạnh là các chiến binh Maori dễ dàng giết chết kẻ thù của mình.
Trong chiến đấu, chỉ với một cú ra đòn mạnh là các chiến binh Maori dễ dàng giết chết kẻ thù của mình.
Vào tháng 4/1864, đế quốc Anh muốn xâm chiếm lãnh thổ của người Maori. 235 chiến binh Maori dưới sự chỉ huy của một thủ lĩnh mang tên Rawiri Puhirake đã chống trả quyết liệt. Mặc dù giành thắng lợi và tiêu hao khá lớn sinh lực địch, Puhirake vẫn quyết định rút khỏi pháo đài bởi ông hiểu lực lượng của ông không thể đánh bại quân Anh. Họ lặng lẽ rời khỏi pháo đài vào buổi tối hôm đó và mang theo toàn bộ vũ khí mà lính Anh bỏ lại.
Vào tháng 4/1864, đế quốc Anh muốn xâm chiếm lãnh thổ của người Maori. 235 chiến binh Maori dưới sự chỉ huy của một thủ lĩnh mang tên Rawiri Puhirake đã chống trả quyết liệt. Mặc dù giành thắng lợi và tiêu hao khá lớn sinh lực địch, Puhirake vẫn quyết định rút khỏi pháo đài bởi ông hiểu lực lượng của ông không thể đánh bại quân Anh. Họ lặng lẽ rời khỏi pháo đài vào buổi tối hôm đó và mang theo toàn bộ vũ khí mà lính Anh bỏ lại.

V.Đ

https://youtu.be/7crjLl3b91o