“Võ sĩ gấu” đọ găng trên võ đài Boxing biến tướng

Bộ môn Boxing đã bị ban quản lý của một công viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc làm cho biến tướng trở thành trò mua vui quái dị đang gây ra tranh cãi.

Võ Pankration – Cái nôi ra đời của những chiến binh Sparta.
Giai thoại về người có cú đá chết voi.

Những cú đấm nảy lửa, những trận so găng kịch liệt giữa các võ sĩ quyền anh giờ đây không còn là bộ môn thể thao chỉ dành cho con người mà còn dành cho cả động vật. Để thu hút du khách ghé thăm, Công viên Thế giới Động vật Hoang dã Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã tổ chức ra những trận đấu Boxing dành cho loài gấu.

Cuộc so găng giữa hai chú gấu đen.
Cuộc so găng giữa hai chú gấu đen.

Với đôi găng trên tay, những chú gấu lao vào đấm nhau như võ sĩ thực thụ. Chỉ có điều, khán đài nơi diễn ra trận đấu chỉ là một chuồng sắt lớn được bao kín xung quanh. Trong đó, huấn luyện viên có nhiệm vụ vừa điều phối trận đấu, vừa điều khiển các tay đấm khát máu.

Để tránh tình trạng gấu lao vào cắn xé nhau, huấn luyện viên phải dùng dây xích để giữ đồng thời rọ mõm chúng lại. Sau mỗi hiếp đấu, các võ sĩ gấu cũng được nghỉ ngơi lấy sức tại góc khán đài giống như con người.

Mặc dù được xem là một chương trình giải trí nhưng môn thể thao biến tướng này đã nhận được nhiều chỉ trích từ phía những nhà bảo vệ động vật.

Các võ sĩ gấu được rọ mõm để đảm bảo tính an toàn cho đối thủ.
Các võ sĩ gấu được rọ mõm để đảm bảo tính an toàn cho đối thủ.

r3

Hai chú gấu lao vào đấm nhau như những võ sĩ thực thụ.
Hai chú gấu lao vào đấm nhau như những võ sĩ thực thụ.

Có thể bạn quan tâm: Xem Gấu trình diễn Kungfu

[jwplayer player=”1″ mediaid=”67335″]

Theo Trí Thức Trẻ