Võ sư thở và tập luyện bình thường khi treo cổ

Một võ sư Trung Quốc đánh cược mạng sống để chứng minh rằng ông có thể sống sót nếu ai đó treo cổ ông bằng dây thừng.

Võ sư Li Liangbin treo cổ bằng sợi dây thừng để chứng minh rằng cổ của ông cứng như đá. Ảnh: Mirror
Võ sư Li Liangbin treo cổ bằng sợi dây thừng để chứng minh rằng cổ của ông cứng như đá. Ảnh: Mirror

Li Liangbin, một võ sư 49 tuổi tại làng Lizhuang, huyện Định Đào, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, tuyên bố rằng ông đã rèn luyện trong nhiều năm để các cơ ở cổ trở nên rắn như đá. Vị võ sư khẳng định rằng, ngay cả khi treo cổ bằng dây thừng lên cành cây, ông vẫn có thể thở bình thường,Mirror đưa tin.

“Tôi luyện võ từ khi còn nhỏ. Mặc dù giờ đây tôi trở thành võ sư, nhưng tôi luôn tìm kiếm những thử thách mới để rèn thân thể”, ông nói.

Duy trì hơi thở sau khi treo cổ lên cành cây là một thách thức lớn, Li khẳng định. Nó đòi hỏi quá trình luyện tập khắc khổ để tăng độ cứng của cơ cổ, đồng thời đòi hỏi khả năng thiền. Li đã rèn luyện kỹ thuật thở trong trạng thái treo cổ trong 10 năm, đồng thời cảnh báo những người khác không nên thử kỹ thuật này.

Theo lời của Li, sống sót khi treo cổ bằng dây thừng là thử thách rất mới.
Theo lời của Li, sống sót khi treo cổ bằng dây thừng là thử thách rất mới.

”Khi cổ treo trên dây thừng, tôi vẫn có thể luyện võ. Sau đó tôi có thể tự giải thoát cơ thể khỏi sợi dây”, ông nói.

Vị võ sư nhắc lại rằng võ thuật là thứ quan trọng nhất trong đời ông.

”Mọi người đều biết các võ sư kungfu có thể đập vỡ tảng bê tông hay nhảy từ tòa nhà cao xuống đất, nhưng treo cổ là một thách thức rất mới mẻ”, ông nhấn mạnh.

Nguồn: Kim Ngân – Zing News »