Matt Brown tuyên bố giải nghệ nhưng vẫn luyến tiếc sàn đấu

Matt Brown mới đây đã tuyên bố sẽ giải nghệ sau trận đấu với Diego Sanchez vào ngày 11/11 sắp tới tại sự kiện UFC Fight Night 120. Tuy nhiên đây có vẻ chỉ là một kỳ nghỉ dài của võ sĩ này chứ không phải giải nghệ.

Bị Nate Diaz ‘chê’, Matt Brown chuyển sang đấu với Tim Means
Nate Diaz tức giận vì bị UFC ép đấu cùng Matt Brown

Trên trang Twitter cá nhân Brown có viết: “Ngày 11/11 sẽ là trận đấu giải nghệ của tôi. Cảm ơn đã theo dõi suốt hành trình thi đấu của tôi. Trận đấu với Diego sẽ là một màn biểu diễn tuyệt vời”. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện tại UFC vào năm 2008, “The Immortal” đã giành chiến thắng 20 trận và 16 trận thua. Khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2014, tay đấm này đã giành được chuỗi 7 thắng lợi liên tiếp, nổi bật là thắng lợi tại UFC 145 trước võ sỹ hiện đang đứng thứ 2 trên BXH Welterweight Stephen Thompson. Tuy nhiên hiện nay tay đấm này đang có dấu hiệu sa sút khi thua 3 trận đấu liên tiếp.

Mặc dù đã có ý định giải nghệ tuy nhiên tay đấm này tuyên bố sẽ không rút khỏi những bài kiểm tra Doping của Ủy ban chống Doping của Mỹ, lý do là ông có thể trở lại sàn đấu nếu có thể, ông không muốn cắt đứt hoàn toàn với UFC do đó việc vẫn được kiểm tra Doping thường xuyên sẽ giúp tay đấm này quay lại thi đấu nhanh chóng hơn.

Matt Brown hiện đang thi đấu ở hạng cân welterweight tại UFC, và anh cũng đang xếp ở vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng chính thức của UFC ở hạng cân này. Ông từng nằm trong top 5 của UFC tuy nhiên trận thua trước Robbie Lawler đã thay đổi tất cả.

https://www.youtube.com/watch?v=H-npE5kzP2c

Nguyễn Thái