Yakuza và sự lựa chọn giữa băng đảng với tình yêu

Câu chuyện phi thường của một dân thường Nhật Bản tự nguyện chặt ngón tay để giúp một Yakuza ra khỏi băng đảng và có thể kết hôn với người yêu.

Yakuza thường không bao giờ hối hận với các quyết định vào thời điểm họ cần lựa chọn. Ảnh: Oddity Central.
Yakuza thường không bao giờ hối hận với các quyết định vào thời điểm họ cần lựa chọn. Ảnh: Oddity Central.

Những người hàng xóm thường gọi một người đàn ông Nhật Bản với cái tên thân quen là Oka. Với ông bạn già tốt bụng này, cuộc sống yên bình ở làng quê đôi khi chỉ là những chuỗi ngày lặp lại buồn chán. Tuy nhiên, Oka khẳng định cuộc đời của ông thay đổi và dần trở nên thú vị từ việc ông quyết định và nỗ lực giúp đỡ một Yakuza rời băng đảng để có thể kết hôn với một phụ nữ bình thường.

Câu chuyện của Oka bắt đầu khi ông nhắc đến Sato, một người sống ở khu vực dưới phố, ngoại ô thành phố Osaka. Sato làm việc tại một xưởng sửa chữa tàu gần nhà ga. Oka cho biết quản lý xưởng tàu là một công việc tốt và những người làm nghề này sở hữu một cuộc sống sung túc. Câu chuyện bắt đầu khi Sato muốn kết hôn với con gái của quản lý.

Theo trang Gaijinfarmer, cô gái kia và Sato yêu nhau nhưng họ đã gặp một phiền phức lớn khi anh này có mối liên hệ với một băng đảng Yakuza tại Osaka. Cha của cô gái ngăm cấm tình yêu của đôi trai gái vì Sato đi lên từ Chimpira, một mafia địa phương. “Nếu ông không cho chúng tôi kết hôn, tôi sẽ giết cô ấy”, Sato đã sai khi anh nói lời điên rồ này với người quản lý. Sau đó, anh như trong cơn điên loạn.

“Anh có thực sự nghiêm túc khi anh nói muốn cưới cô ấy không? Nếu có, tôi sẽ giúp anh”, Oka cho biết ông đã hỏi Sato sau khi ông đưa đưa anh ấy đến một nhà thờ tại trung tâm để giúp anh tạm nguôi ngoai. Ngay lập tức, Sato quả quyết: “Có”.

Giúp đỡ vô điều kiện
Oka khẳng định ông không muốn Sato trở thành một tên sát nhân. Vì thế, ông đề nghị Sato rời khỏi băng đảng Yakuza và cha cô gái kia có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, Sato nói anh không thể rửa tay gác kiếm bởi trước kia anh đã hứa với anh trai của mình rằng anh sẽ gắn bó với Yakuza mãi mãi.

“Nếu không rời băng đảng Yakuza, anh phải từ bỏ cô gái anh yêu”, Oka tỏ ra cương quyết.

Sato là một kẻ cứng đầu và không chấp nhận đề nghị của ông nên Oka quyết định cùng Sato đến gặp ông trùm để xin Sato rời băng nhóm.

“Chúng tôi đến nhà ông trùm. Bên ngoài là một tên thuộc hạ canh gác, tôi nói với hắn lý do và muốn xin cho Sato được “rửa tay gác kiếm”. Tôi không biết quá nhiều về tổ chức Yakuza nên tôi chỉ nói những điều thật tâm như thế. Tôi nghĩ, có lẽ họ sẽ yêu cầu một số luật lệ nhất định cho việc này”, người đàn ông luống tuổi kể lại.

Tên thuộc hạ nói yêu cầu của chúng tôi có thể được chấp thuận nếu Sato thực hiện “enko”, một thuật ngữ của bọn mafia ám chỉ việc cắt 3 đốt ngón tay út. “Hành động đó sẽ cho chúng tao biết mức độ nghiêm túc của mày trong chuyện này”, hắn nói.

Trong khi đó, một tên Yakuza khác hỏi Oka: “Mày là thằng quái nào mà đến đây? Mày chỉ là một thằng gầy còm và ốm yếu”. “Tôi không là ai với anh nhưng tôi là một con chiên tin vào Chúa. Đó là lý do tôi tới đây và không cảm thấy sợ hãi khi tôi đưa ra đề nghị kia”, Oka khẳng định.

Tuy nhiên, một Chimpira đứng gần đó gầm lên với câu khẳng định: “Không có Chúa hay Phật nào cả. Ở đây chỉ có tiền. Bọn tao giải quyết bằng tiền hoặc enko”.

“Để nó thực hiện enko đi”, đám mafia ồn ào.

“Tôi không có tiền nên tốt nhất hãy để tôi cắt ngón tay của mình”, Oka nói với tên kia. Ông đoán hắn bất ngờ bởi quyết định này khi hắn nói: “Mày là một tên gầy còm nhưng mày vừa nói một điều rất to lớn đấy!”.

Những tên Yakuza bắt đầu nhào một chất bột màu trắng. “Hỗn hợp này ngăn chảy máu nếu không mày sẽ chết. Câm mồm đi!”, một kẻ trả lời khi tôi hỏi hành động của chúng và tiếp tục nhào bột. Sato cho biết tên Yakuza vừa trả lời không phải là ông trùm, hắn chỉ là một tên mafia địa phương có vị trí cao trong tổ chức và có thể tự quyết định việc cắt ngón tay.

Cắt ngón tay

Băng đảng Yakuza là nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: The Daily Beast
Băng đảng Yakuza là nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: The Daily Beast

Chimpira là những kẻ đáng sợ nhất trong thế giới Yakuza. Nhiều người đánh giá ngay các bố già Italy cũng không hoang dã như chúng.

“Này Sato, mày mang một thằng gầy gò tới đây nhưng mày có nghĩ nó có khả năng giải quyết vấn đề của mày không? Mày không có tiền, mày chẳng có gì cả. Bọn tao sắp lấy đi ngón út của thằng bạn mày, thứ mà đáng lẽ phải lấy của mày”, tên Chimpira nói.

Chúng mang ra một tấm gỗ phẳng và một cây kiếm, đồng thời, chất bột đã được nhào xong. Oka cho biết vào khoảnh khắc đó, ông nghĩ đây là lúc chấm hết cuộc sống bình thường vì sau đó có thể mọi người sẽ nghĩ ông có liên hệ với Yakuza bởi ngón tay bị mấ. Ông chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ông rất nguy hiểm khi nhìn vào đôi bàn tay thiếu ngón. “Có khi nào mình sẽ chết vì sốc?”, ông tự nhủ sau khi ông quyết định bỏ qua việc mọi người sẽ nhìn nhận ông như thế nào.

“Này, Sato, khi anh thoát khỏi ‘gia đình’ tội phạm này, anh có thể kết hôn với cô gái mà anh yêu. Tôi đã nói với cha anh rằng tôi sẽ giúp anh thoát khỏi con đường tội lỗi và cầu nguyện cho anh nên anh hãy chuẩn bị đón nhận”, Oka nói với Sato.

“Tôi sẽ không chết nếu tôi sử dụng chất bột đó phải không?” Oka hỏi tên Chimpira.

Hắn trả lời: “Không, mày sẽ không chết. Chúng tao sẽ đưa mày tới bệnh viện và mày sẽ bình phục sau vài ngày. Tuy nhiên, tốt hơn hết mày nên rời khỏi Osaka ngay sau đó”.

Ngay khi hắn dứt lời, ông trùm bước ra và nói với Oka: “Tôi nghe nói cậu vừa nói những điều rất thú vị”. Sau đó, ông ta quay sang Sato và khẳng định tên của anh ấy sẽ không nằm trong danh sách của băng đảng nữa.

Những tên Chimpira trở nên thêm phấn khích vì trước đó, chúng phân vân quyết định sẽ cắt ngón tay của ai trước. Nhưng thật bất ngờ, ông trùm suy nghĩ khác. Ông ta biết rằng nếu ông xử phạt Oka và Sato khi hai người chỉ đến để nói chuyện thì danh tiếng của ông ta sẽ bị bôi nhọ.

“Có phải cậu sẽ kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp không? Nếu vậy, hãy ra khỏi băng nhóm và ‘gia đình’ này không còn là của cậu nữa”, ông trùm tuyên bố.

Oka định nói lời cảm ơn nhưng ông ta ngắt lời: “Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, hãy ra khỏi nhà tôi!”, cánh cửa nhà được đẩy nhẹ ra sau đó. Ba ngày sau, Sato tổ chức đám cưới tại một nhà thờ nhỏ tại địa phương. Hạnh phúc thực sự và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Kết quả của sự nỗ lực
“Đám cưới này thật là tuyệt vời”, vợ của Oka nói. Bà cho biết người quản lý chưa bao giờ thích Sato nhưng ông đã giữ lời hứa với anh ấy. Mặc dù ông ta giàu có và muốn cô con gái của mình có một đám cưới hoành tráng nhưng cuối cùng nó diễn ra đơn giản nhưng rất hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, cô dâu mới làm việc ở một cửa hàng thực phẩm. Nhiều người cho hay những bọc mụn nước bắt đầu xuất hiện trên tay cô công chúa xinh đẹp. Cha của cô khuyên cô nên làm việc cùng chồng nhưng một cựu Yakuza vừa “rửa tay gác kiếm” vẫn chưa có công việc ổn định. Vì thế, ông cho hai người một khoản tiền để mở một cửa hàng nhưng nó chỉ tồn tại được hai hay ba năm.

Cuối cùng, họ ly hôn. Cô gái thật sự không thể đảm đương vai trò kiếm tiền chính trong gia đình.

Sau đó, Sato lại tái hôn với người vợ khác. Oka đã giúp anh ta tìm một người phụ nữ biết chăm sóc gia đình, đến từ Shimoayukawa. Anh ấy đến làm việc ở một công ty ở Ichinose. Oka tới tận nơi để yêu cầu ông chủ công ty cho anh ấy một công việc vì vậy Sato ấy không vướng vào rắc rối gì với các Yakuza nữa sau khi ly hôn.

Hiện tại, vợ Sato đang làm việc ở một nhà hàng và họ đang có một cậu con trai kháu khỉnh.

“Yakuza thường không bao giờ hối hận với các quyết định vào thời điểm họ cần lựa chọn. Với mafia, băng đảng là gia đình cùng nhau kiếm sống nhưng tình yêu lại là thứ giúp họ quay lại con đường chính đạo. Mặc dù Sato đã ly hôn với người tạo động lực để anh ấy ra khỏi băng đảng nhưng cuộc sống hiện tại của anh là điều mà nhiều Yakuza mong muốn”, Oka nhận định.

Nguồn: Đinh Nhung – Zing News