“1 cân 100” – Chỉ có thể là Ngô Kinh

Sau thành công rực rỡ với vai phụ trong Sát Phá Lang 1 (2005), Ngô Kinh được tín nhiệm đảm nhận trọng trách giữ vai chính cho bộ phim hành động võ thuật Sát thủ huyền thoại (2008). Và không phụ sự kỳ vọng của khán giả, nam tài tử của điện ảnh Hoa ngữ đã mang đến những màn võ thuật siêu đẳng, khốc liệt, thu hút mọi ánh nhìn của người xem.

Ngô Kinh quả cảm hạ gục… bầy sói
Đã mắt xem Ngô Kinh dùng Kungfu đi đấu võ đường phố

Sát thủ huyền thoại là bộ phim võ thuật thứ 15 ở thời điểm ra mắt của Ngô Kinh. Phim do chính anh đồng làm đạo diễn. Trong phim, anh vào vai sát thủ Bruce, một mình tới một đảo nhỏ ngoài khơi Hong Kong, với nhiệm vụ lấy đầu ông trùm Mã, tên tội phạm nguy hiểm đang bị cảnh sát Hong Kong truy nã. Tuy nhiên, sau khi giết được Mã, anh phải ở lại trên đảo một đêm để chờ cơn bão nhiệt đới đi qua. Nhờ đó anh đã quen nữ cảnh sát Holly (do ca sĩ Celina Jade đóng) và giúp cô bắt được ba tên tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn trên đảo. Anh cùng cô cảnh sát xinh đẹp đã cùng nhau vượt qua những thế lực đen tối nhưng cuối cùng như mọi bộ phim khác, Ngô Kinh vẫn nhận lấy kết cục đáng buồn khi bộ phim kết thúc.

Đỉnh cao võ thuật trong phim chính là những đòn đánh hiểm vào khớp gối của Ngô Kinh. Điển hình là màn “1 chọi 100” cực chất và rất ấn tượng của anh.

V.Đ