Bí ẩn bên trong nhà tù trên đảo nguy hiểm nhất thế giới

Nhà tù Kerobokan là thiên đường của những tù nhân có tiền, sống cuộc sống vương giả, ngược lại đây chính là một địa ngục của những tù nhân nghèo khổ.

Bí ẩn bên trong nhà tù đáng sợ nhất Đông Nam Á
Lời kể kinh hoàng của những người bước ra từ nhà tù Syria

nt2
Nhà tù Kerobokan là nhà tù lớn nhất nằm trên hòn đảo du lịch Bali (Indonesia). Nhà tù Kerobokan bắt đầu hoạt động từ năm 1979 và là nơi giam khoảng 1.000 người (cả nam và nữ) thuộc mọi quốc tịch
nt3
“Bạn sẽ có tất cả, miễn là có tiền. Thiên đường ư? Đối với tù nhân chúng tôi, đây còn sướng hơn thiên đường. Từ trước đến nay nhà tù vẫn vậy, không gì có thể thay đổi được” – môt tù nhân cho biết
nt9
Ở Kerobokan, nếu có tiền, tù nhân có thể mua đủ thứ, từ những đồ thiết yếu như đồ ăn, xà phòng, sữa tắm, dầu gội, giấy vệ sinh đến ti vi, dụng cụ nhà bếp, đèn giường ngủ riêng. Không chỉ vậy, tù nhân còn có thể thoải mái trao đổi ma túy, mua bán dâm mà không phải lén lút hay sợ cảnh sát sờ gáy. Căn phòng có đầy đủ tiện nghi của nữ phạm nhân Schapelle Corby
nt4
Nhà tù Kerobokan là thiên đường của những tù nhân có tiền, sống cuộc sống vương giả, ngược lại đây chính là một địa ngục của những tù nhân nghèo khổ. Nhà tù Keborokan là một bức tranh rõ nét về việc phân biệt địa vị.
nt8
Những tù nhân nghèo thì sống trong cảnh bần cùng, đói rách, những tù nhân có tiền thì được hưởng một cuộc sống như đại gia, có cả người hầu kẻ hạ. Hơn nữa, hành động hối lộ còn diễn ra một cách công khai.
nt10
“Tình trạng bạo lực xảy ra tại nhà tù như cơm bữa, những nhóm đối địch nhau đều xoay quanh vấn đề tiền bạc và đánh nhau chỉ vì tiền bảo kê” – Chủ tịch Hiệp hội tù nhân Indonesia cho biết
nt6
Hồi tháng 2/2012, tù nhân tại nhà tù Kerobokan đã có cuộc nổi loạn quy mô lớn, buộc chính quyền phải điều động hàng trăm cảnh sát và quân đội Indonesia để kiểm soát tình hình. Sau sự cố này, có 3 người bị thương, số lượng bảo vệ tại nhà tù cũng được tăng cường. Nguyên nhân vụ nổi loạn là do những vụ hiềm khích giữa các tù nhân dẫn đến việc các nhóm trả đũa lẫn nhau. Đây không phải lần đầu tiên tù nhân nổi loạn ở Kerobokan dù rằng nơi đây là thiên đường đối với bọn tội phạm.

C.T