Mike Tyson và cuộc hôn nhân đầy toan tính

(VoThuat.vn) – Huyền thoại quyền anh Mike Tyson từng kết hôn với Robin Givens, người vợ đầu tiên của anh. “Tay đấm thép” cho rằng đây là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời của mình.

Robin là người phụ nữ đầu tiên Tyson có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. “Tay đấm thép” và cô kết hôn vào năm 1988, nhưng ly hôn chỉ một năm sau đó. Cuộc hôn nhân này, ngoài tình cảm còn có sự sắp đặt của mẹ Robin, bà Ruth Roper.

Theo Tyson, kết hôn với Robin là quyết định ngu ngốc nhất trong đời của anh. “Tay đấm thép” có mọi thứ mình muốn, nhưng hạnh phúc vẫn là điều xa xỉ. Hạnh phúc, như anh sau này nhận ra, phải đến từ trong lòng mình, chứ không phải từ những thứ bên ngoài. Robin không đem lại cho Tyson hạnh phúc, đơn giản chỉ là lợi dụng.

Mike Tyson va cuoc hon nhan day toan tinh hinh anh 1 rb.jpg

Kiểm soát tài chính và công việc

Tyson kết hôn với Robin vì cô có thai. Đấy là lý do duy nhất vì huyền thoại người Mỹ luôn háo hức được làm cha. Nhưng sau này, Tyson tiết lộ Robin không hề có thai, đó chỉ là lời nói dối từ mẹ của cô.

“Tay đấm thép” sống cùng vợ và mẹ vợ. Robin là cô vợ thích cảm giác được truyền thông và đám đông chú ý. Sau trận đấu giữa Tyson với Tony Tubbs ở Nhật Bản, Robin cùng chồng bay trở lại New York. Trên chuyến bay, cô bắt đầu thể hiện vai trò của “bà Tyson”. Robin yêu cầu trình ra mọi giấy tờ liên quan đến công việc của Tyson, phần việc vốn của trợ lý Jimmy.

Jimmy là người thân của thầy Cus D’Amato – người thầy đầu tiên của Tyson. Sau khi mất, Cus gửi gắm cậu học trò cho Jimmy. “Tay đấm thép” cùng quản lý của mình luôn thân thiết cho đến khi Jimmy qua đời vì bệnh ung thư máu. Khi Jimmy mất, dường như ai cũng muốn thay thế ông để làm quản lý cho Tyson, đó là cơ hội tốt để sở hữu “miếng thịt tươi” như huyền thoại người Mỹ.

Robin và mẹ của cô cũng bắt đầu manh nha về kế hoạch kiểm soát tài chính lẫn công việc của Tyson. Cô yêu cầu Bill, người trong nhóm quản lý của “Tay đấm thép” trưng ra tất cả chứng từ về thu nhập, tài chính liên quan đến chồng mình. Trong tự truyện “Sự thật trần trụi”, huyền thoại người Mỹ tiết lộ anh rất mệt mỏi với việc kiểm soát của Robin.

“Sau khi kết hôn, Robin ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, không thứ gì có thể khiến cô ấy hài lòng. Tôi phát mệt với điều đó và tiếp tục ăn chơi ở bên ngoài nhiều hơn”, Tyson cho biết.

Không chỉ có Robin và mẹ cô, còn rất nhiều người muốn giành quyền kiểm soát Tyson sau cái chết của Jimmy. Hai mẹ con Robin thu xếp một cuộc gặp với Tyson, Bill và luật sư của họ, Michael Winston. Họ giữ tất cả hồ sơ tài chính của “Tay đấm thép”.

Mike Tyson va cuoc hon nhan day toan tinh hinh anh 2 tyson.jpg
Robin (trái) nói dối Tyson về việc có thai để kết hôn. Ảnh: Getty.

Tyson cho biết anh chi hơn 500.000 USD để mua quần áo, nữ trang, áo lông thú và chiếc xe hơi trị giá 85.000 USD cho Robin và mẹ vợ. Mẹ của Robin còn buộc Bill phải giảm tỉ lệ ăn chia từ 1/3 xuống còn 25% của một đoạn quảng cáo mà Tyson đóng. Cứ như thế, Robin và mẹ luôn tìm cách kiểm soát Tyson.

“Bọn họ huỷ hoại cuộc sống của tôi. Vợ tôi, mẹ vợ tôi, tất cả đều muốn xé đời tôi ra từng mảnh. Thời gian ngắn ngủi trên sàn đấu là lúc tôi quên mọi vấn đề. Tôi cảm thấy thoải mái vì bị người ta đấm vào đầu hơn là đối diện với cuộc sống bên ngoài. Bọn họ đều là tội phạm, còn tồi tệ hơn đám bạn ở quê tôi. Họ nói họ vì tôi, nhưng không, họ chỉ sống vì bản thân họ. Tôi có được gì, họ đều sẽ nhận phần chia lớn hơn”, Tyson chia sẻ.

Bịa đặt và lợi dụng

Ngày 13/6/1988, hai tuần trước trận đấu giữa Tyson và Michael Spinks, nhà báo Wally Matthews của tờ Newsday nhận được cuộc gọi từ Olga, trợ lý của mẹ Robin. Olga nói với Matthews rằng Tyson sỉ nhục hai mẹ con Robin, kèm theo đó là lời đánh giá “Tyson không thể hoà nhập được với xã hội”.

Matthews vốn là nhà báo cẩn thận, ông yêu cầu bằng chứng thì Olga đưa số điện thoại của Stephanie, em gái của Robin ở Bồ Đào Nha. Stephanie cũng thừa nhận Tyson đánh đập và nguyền rủa chị mình. Đó dường như là một vở kịch, từ tác động của Olga, lời kể của Stephanie, mọi thứ đều có chung kịch bản để chứng minh Tyson không thể hoà nhập với xã hội.

Nhà báo Matthews vốn không tin và không viết bài khi chưa nghe chính miệng Tyson xác nhận. Ông thuật lại mọi chuyện với “Tay đấm thép”, việc làm của Matthews giống như tác động giúp Tyson mở mắt, sau thời gian dài đi trong sương mù.

Người ta đâu thể nói những điều tồi tệ về một người rồi sau đó nói yêu thương người đó. Có lẽ huyền thoại người Mỹ chỉ giống một túi tiền để những người xung quanh lợi dụng.

Thành công khi mới 20 tuổi, nhà vô địch trẻ nhất lịch sử quyền anh là một kho báu cho những người muốn tiếp cận. Vào thời điểm ấy, những điều liên quan đến Tyson đều có thể “đẻ” ra tiền. Chia sẻ về điều tồi tệ xung quanh mình, “Tay đấm thép” bộc bạch trong tự truyện.

“Tôi luôn nghĩ về Cus, về những ngày tươi đẹp, về cuộc sống như một gia đình thật sự. Tôi nhớ lại những gì Cus nói với mình, để thấy rằng ông đã đúng như thế nào. Rồi tôi buồn vì ông ấy không còn sống để bảo ban tôi. Cuộc sống vui vẻ của tôi cũng chết từ cái ngày Cus qua đời. Bởi vì từ đó, tất cả chỉ còn tiền, tiền và rất nhiều tiền”, Tyson nói.

Mike Tyson va cuoc hon nhan day toan tinh hinh anh 3 rb1.jpg
Tyson nghĩ rằng kết hôn với Robin là quyết định ngu ngốc nhất. Ảnh: Getty.

Không thể thao túng Tyson và nhóm quản lý trở mặt với nhau, Robin và mẹ cô dùng truyền thông để vẽ “Tay đấm thép” thành một con quái vật, trước khi có thể đệ đơn ly hôn và chia đôi tài sản.

Những cáo buộc Tyson vũ phu, có vấn đề về thần kinh liên tục được đưa ra trên báo chí. Sau chuyến đi đến Nga cùng Robin để tham gia phim sitcom, huyền thoại người Mỹ còn được cho là chạy vòng quanh khách sạn, la hét và đòi tự sát. Nhưng một số nhà báo Mỹ đã kiểm tra lại thông tin từ những câu chuyền ồn ào này.

Họ tìm đến nhà sản xuất bộ phim sitcom để điều tra, một người trang điểm trong đoàn cho biết: “Tôi đọc hết mấy tờ báo Robin bảo cô ấy bị Tyson đánh đập. Tôi trang điểm cho Robin, thành ra gặp cô ấy hàng ngày. Một vết xước cũng không có. Tôi không hiểu sao Robin bị đánh mà mặt còn tươi rói vậy được”.

Những lời bịa đặt của Robin và mẹ cô sớm bị phanh phui, họ không còn cách nào khác ngoài bỏ đi. Tyson cũng được bác sĩ Abraham Halpern – trưởng khoa tâm thần của Trung tâm Y tế New York United ở Port Chester, xác nhận không mắc chứng tâm thần lưỡng cực. Chấm dứt với Robin, Tyson kết thúc cuộc hôn nhân đầy toan tính.

“Tôi đã thật sự bị huỷ hoại bởi cuộc hôn nhân ấy. Đấy là mối quan hệ tình cảm nghiêm túc đầu tiên trong đời, và giờ tôi phải học cách quên đi. Nhưng tình yêu khi rời đi đều để lại trong tim một vết sẹo và nó thỉnh thoảng làm bạn nhức nhối. Đường trưởng thành của một con người dường như luôn có những chặng như vậy”, Tyson bày tỏ.

Theo Tuệ An